Sóc Trăng: Buồn tình, nam thanh niên tự đâm thủng phổi

Hoàng Hạnh Thứ hai, ngày 03/11/2014 17:03 PM (GMT+7)
Chỉ vì gặp “trục trặc” chuyện tình cảm, nam thanh niên 21 tuổi ở Sóc Trăng tự đâm vào ngực mình khiến tính mạng nguy kịch nhưng rất may, anh được cứu sống.
Bình luận 0

Chiều nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết, sau hai ngày được cứu chữa tích cực, hiện sức khỏe bệnh nhân Huỳnh Trịnh Quốc T (21 tuổi, ngụ phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) đã dần hồi phục.

img
Anh T đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng.

Trước đó, vào sáng ngày 1.11, bệnh viện này tiếp nhận anh T trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng do bị dao đâm thủng phổi. Lúc nhập viện cấp cứu, trên người anh T còn dính lưỡi dao xuyên thành ngực (sâu 6 cm, thủng phổi trái). “Sau khi tiếp nhận, các y bác sĩ đã tiến hành thực hiện ca phẫu thuật hơn 2 giờ 30 phút mới cứu sống được bệnh nhân”, một bác sĩ cho biết.

Theo người nhà bệnh nhân, nguyên nhân khiến anh T hành động dại dột như trên là do thời gian gần đây nam thanh niên này gặp “trục trặc” trong chuyện tình cảm với bạn gái ngụ cùng địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem