Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo con số thống kê tại Bệnh viện da liễu Hà Nội, đã có hơn 1000 ca khám chữa bệnh da liễu liên quan đến dị ứng thuốc, mỹ phẩm, đặc biệt là liên quan đến sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng.
Hỏng mặt vì ham làm trắng da
Nguyễn Thị Hải là bệnh nhân của Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Hóa – Nguyên viện trưởng viện Da liễu Trung ương. Mặt của Hải dường như bị phá hủy hoàn toàn bởi viêm nhiễm do sử dụng kem trị mụn không đúng cách.
Hải tâm sự, cô làm thợ may cho một công ty ở Malaixia. Hải được bạn bè giới thiệu sử dụng kem tự pha chế để làm trắng da. Lần đầu da trắng nhanh nhưng sau đó da cô bắt đầu xuất hiện mụn.
Những lần đầu, Hải thường nặn mụn rồi sử dụng kem nghệ nhưng không ăn thua. Càng về sau mụn càng nhiều và chủ yếu mụn bọc có mủ. Hải lo sợ da hỏng nên cô điên cuồng nhờ bạn bè ở Việt Nam mua kem trị mụn gửi sang. Ai gửi kem gì Hải cũng dùng thử hết. Những ngày đầu, Hải cảm nhận mụn có giảm song chưa được bao lâu thì lại có lớp mụn mới mọc chình ình ngay má.
Cô không nhớ các loại kem mình dùng trị mụn là gì. Mỗi lần bôi kem lên mặt, Hải nhận rõ những lớp thuốc mỏng khô trên da, nhiều khi có cảm giác xót, rát ở ngoài da. Nhưng vì nỗi ám ảnh trị mụn nên Hải cố chịu đựng.
Một thời gian xoay chuyển với các kem trị mụn nhưng không ăn thua, lớp da thì viêm sưng tấy nhìn như nốt bỏng có máu và mủ. Hải rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cô đến bệnh viện ở đó chữa nhưng vẫn không khỏi, sẹo cũ chưa khô thì mụn mới lại xuất hiện và dày đặc lên trông thấy.
Hải kể “Em không dám soi gương hay đi ra ngoài. Lúc nào cũng đeo khẩu trang kín như bưng. Nhiều lúc, nóng qua da mặt rát như người dội nước nóng vào. Em gọi điện về cho gia đình, mọi người khuyên em nên về quê chữa mụn”.
Mẹ Hải kể lúc đón con ở sân bay bà không nhận ra con mình vì chỉ nghe con nói đến tình trạng da mặt nhưng khi nhìn trực tiếp mẹ cô cũng thấy sợ. Ngay sau đó, Hải được người quen giới thiệu đến gặp bác sĩ Hóa. Sau bốn tháng điều trị bằng thuốc kết hợp với laser trị sẹo, làn da của Hải đang dần hồi phục. Nhìn lại những hình ảnh ban đầu, Hải không tin vào mắt mình.