Sông Công
-
Khởi điểm chỉ với 2 con trâu, đến nay ông Đồng Văn Thành (xóm Na Cảnh 2, xã Bá Xuyên, TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) đã phát triển đàn trâu bò lên số lượng 13 con. Nhờ chăn nuôi trâu bò vỗ béo, gia đình ông không chỉ thoát nghèo, mà còn có trong tay tài sản gần nửa tỷ đồng.
-
Mưa lớn kéo dài từ ngày 22 – 24/5 đã khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bị ngập úng, nhiều tuyến đường bị chia cắt, hàng trăm hecta hoa màu bị thiệt hại.
-
Mùi hôi thối nồng nặc từ trang trại lợn của gia đình bà Trần Thị Mai (xóm Soi Vàng, xã Tân Cương, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) khiến người dân xung quanh khốn khổ.
-
Anh Phan Thanh Trọng là người đầu tiên trồng mít ta trên đất đồi ở xã Bình Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Dự kiến khi thu hoạch, quả mít ta sẽ được chính quyền địa phương hỗ trợ đăng ký sản phẩm VietGAP và đưa vào tiêu thụ trong hệ thống siêu thị.
-
Để thực hiện chương trình phát triển đô thị đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030, trong giai đoạn 2021 - 2025, TP.Sông Công (Thái Nguyên) dự kiến đầu tư hơn 56.000 tỷ đồng để hoàn thiện, phát triển đô thị.
-
Năm 2022, TP.Sông Công (Thái Nguyên) dự kiến đầu tư xây dựng công viên với tổng kinh phí 220 tỷ đồng.
-
Với quang cảnh thiên nhiên hoang sơ, đẹp như tranh vẽ, hồ Ghềnh Chè (xã Bình Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) đang là khu du lịch sinh thái cộng đồng hút khách đến tham quan, trải nghiệm.
-
Năm 2019, anh Đồng Văn Quang (xóm Lý Nhân, xã Bá Xuyên, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) mở rộng quy mô trồng ổi lê Đài Loan trong vườn cây gia đình. Mùa nào quả đó, gia đình anh cũng túc tắc thu tiền, trong đó thu nhập chính là từ ổi lê Đài Loan.
-
Nhiều hộ dân ở xã Bá Xuyên, TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đã tận dụng diện tích đất soi bãi kém hiệu quả để trồng cây sắn nghệ. Củ sắn nghệ không những có màu vàng tươi, dẻo thơm, mà còn cho hiệu quả kinh tế khá cao.
-
Hàng chục tấn cá lăng nuôi tại hồ Ghềnh Chè (xã Bình Sơn, TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) bỗng chết bất thường chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, khiến người nuôi cá lồng tại đây hoang mang, lo lắng.