"Song Đức hợp bích" kết liễu ĐT Philippines tại Bacolod!

Lê Đức (từ Philippines) Thứ hai, ngày 03/12/2018 06:10 AM (GMT+7)
Sân Panaad với sức chứa khoảng 15 nghìn chỗ ngồi tối 2.12 đã không còn một chỗ trống. Khoảng 1.000 CĐV Việt Nam tới "tiếp lửa" trực tiếp cho thầy trò HLV Park Hang-seo gần như "lọt thỏm" trong "biển trắng" được người hâm mộ xứ nghìn đảo tạo ra. Nhưng dưới sân, đoàn quân áo đỏ đã thể hiện được bản lĩnh của những người đi chinh phục!
Bình luận 0
Suốt 90 phút thi đấu trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018, Philippines không có nhiều cơ hội nguy hiểm. Nhưng mỗi khi họ lên bóng hay uy hiếp vòng cấm đội tuyển Việt Nam là những tiếng reo hò cổ vũ lại vang dậy khắp các khán đài.

Người Philippines hy vọng những đôi chân của các học trò HLV Park Hang-seo sẽ run rẩy trong những tiếng gào thét ầm ĩ ấy! Dưới sân, những cầu thủ mang hai quốc tịch Philippines và một nước châu Âu có thể là Anh (Phil Younghusband), Đức (Manuel Ott), Tây Ban Nha (Alvaro Silva)... đi qua đoạn đầu nhập cuộc tự tin cũng không giữ nổi "cái đầu lạnh" khi bị thua trước 1-0, bắt đầu "đá láo".

img

Và người khiến cho mọi kế hoạch của HLV Sven Goran Eriksson (người Thụy Điển lừng danh từng nhiều năm dẫn dắt đội tuyển Anh và hiện "chèo lái" Philippines ở AFF Cup 2018) chính là... Anh Đức - "lão tướng" năm nay đã 33 tuổi, đã kinh qua đủ trái đắng cùng đội U23, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV A.Riedl, Calisto và "vô duyên" với các HLV nội như Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc, Nguyễn Hữu Thắng.

Phải đến khi "ngài ngủ gật" Park Hang-seo đến, thì Anh Đức mới như được "sống lại". Bắt đầu bằng việc vào vai "đàn anh" dẫn dắt các "đàn em" đặt mốc son lọt vào tốp 4 ASIAD, và tiếp theo, tỏa sáng ở vòng bảng.

Người viết vẫn chưa quên thời khắc tâm sự ngắn gọn với phóng viên báo chí tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), ngay trước thời khắc lên đường sang Bacolod.

img

Niềm vui của "song Đức".

"Tôi có bao nhiêu sức sẽ chạy hết ga, đá hết thì thôi. Tất cả vì màu cờ sắc áo, vì niềm tin, tình yêu với người hâm mộ".

Anh Đức ở tuổi 33 ngày càng chứng tỏ bản lĩnh "gừng già" nếu nhớ lại câu chuyện anh từng ngăn các CĐV Việt Nam trên sân Mỹ Đình có hành vi ném chai lọ xuống sân hướng vào trợ lý trọng tài người Thái Lan ở trận đấu quan trọng tại vòng bảng với Malaysia (Việt Nam thắng 2-0).

Và tối nay, giữa "biển người" sôi sục ở Panaad, anh Đức đã ghi bàn mở tỷ số giúp đội tuyển Việt Nam dễ chơi hơn hẳn.

Một chút "đen đủi" khi bị đối phương gỡ hòa 1-1 cuối hiệp 1 cũng chỉ là gia vị cho một "bữa tiệc" mà thầy trò HLV Park Hang-seo đã "soạn sẵn" mời người hâm mộ.

Bàn thắng của Phan Văn Đức - 1 tài năng trẻ là điểm chấm ngọt ngào, là một điểm giao thoa tuyệt đẹp giữa 2 thế hệ!

Giờ đây, chúng ta hãy cùng tận hưởng hương vị "Song Đức hợp bích" kết liễu Philippines và chờ đón họ ở Mỹ Đình vào 6.12 tới!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem