Cái cảnh “Chim trời cá nước ai bắt được nấy ăn” chỉ nằm trong tay những ai trúng thầu, thay vì lũ về đem theo cá, tôm về người dân vùng lũ tự do ra đồng đặt lợp, giăng lưới như trước đây. Tiệt đường mưu sinh, dân vùng lũ quay quắt lo cái ăn.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2017/images/2017-08-30/150405482840422-1.jpg)
Để mưu sinh, ông Đỗ Văn Dĩ (xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng) phải đi đặt lợp trên phần đất không ai đấu thầu. Mà những phần này thường ít cá, tôm. Mỗi ngày đi đặt lợp ông chỉ bắt được 2 - 3 kg cá, bán được vài chục ngàn đồng. Ảnh: Trần Đáng
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2017/images/2017-08-30/150405483965946-2.jpg)
Không được phép bước vào lô đất đã được thầu cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bẫy chuột của anh Trương Văn Lắng (Vĩnh Thạnh, Tân Hưng). “Mỗi ngày tui chỉ kiếm được 3 kg chuột. Người ta không cho vô đất họ thầu”, anh nói. Ảnh: Trần Đáng
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2017/images/2017-08-30/150405485287096-3.jpg)
Nước trên đồng đã đến thắt lưng, cá tôm thượng nguồn đang đổ về nhưng chị Nguyễn Thị Lan (xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa) cả tuần giăng lưới chỉ kiếm được mớ cá lóc để làm khô chỉ vì không thể bước vào đồng nước có chủ. Ảnh: Trần Đáng
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2017/images/2017-08-30/150405486856105-4.jpg)
Dân treo lợp, treo lưới thay vì ra đồng nước bắt cá tôm. Ảnh: T.Đ
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2017/images/2017-08-30/150405488160489-5.jpg)
Để có cái ăn, cái nghề thịnh hành nhất hiện nay đối với dân vùng lũ là đi mót lúa bị ngập nước trên đồng. Cứ 10 phần mót được thì hết 6 phần bỏ đi vì lúa hư, hạt lép. Ảnh: T.Đ
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2017/images/2017-08-30/150405489231310-6.jpg)
”Không có gì bỏ bụng đành phải đi mót lúa ăn. Có nơi người ta còn không cho vào mót” - cụ Trần Văn Cư (xã Vĩnh Thạnh, huyệnTân Hưng) than thở. Ảnh: T.Đ
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2017/images/2017-08-30/150405490782139-7.jpg)
Hết đường ra đồng bắt tôm cá, dân vùng lũ cắt lục bình trôi sông phơi khô bán kiếm sống qua ngày. Ảnh: T.Đ
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2017/images/2017-08-30/150405501361847-8.jpg)
Bán hàng rong ngày càng nhiều ở xã Vĩnh Lợi (Tân Hưng) – địa phương đi đầu trong việc tổ chức phân lô bán mặt nước mùa lũ khiến người dân hết đường mưu sinh khi lũ về. Ảnh: T.Đ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.