Sự thật về nghi án cháu bé bị cha mẹ đánh đập, xô vào đống lửa gây bỏng nặng

Cảnh Thắng (Dòng đời) Thứ tư, ngày 29/10/2014 19:31 PM (GMT+7)
“Lúc này tôi đang dọn đống rác cạnh nhà, châm lửa đốt rác. Đúng lúc đó thấy cháu chạy qua...”, chị Nhung buồn bã nhớ lại.
Bình luận 0

Mới học hết lớp 5 đã bỏ học theo đám bạn xấu quậy phá, trộm cắp. Gia đình nghèo khó, cha mẹ quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” thế nhưng cháu Trương Văn Thành (SN 2001) vẫn nhiều lần ăn trộm tiền của bố mẹ rồi bỏ đi chơi nhiều ngày không về. Khi thấy con về nhà, bố cháu quá nóng giận liền trói lại đánh đập, Thành vùng bỏ chạy thì bị mẹ vô tình đẩy ngã vào đống lửa đang cháy làm cháu bị bỏng nặng. Câu chuyện buồn khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Đứa trẻ ngỗ nghịch và cái giá đắt phải trả

Được sinh ra trong gia đình có 4 anh em, bố mẹ đều là nông dân chân lấm tay bùn, ngay từ nhỏ Trương Văn Thành (SN 2001) ở tổ dân phố 11, TT.Thạch Hà, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã hiếu động, nghịch ngợm. Học hết lớp 5 Thành bỏ học dù bố mẹ can ngăn khuyên nhủ, rồi theo đám bạn bè lêu lổng, phá phách. Mới 13 tuổi, cái tuổi xưa nay chỉ lo ăn học, nhưng Thành lại khác, cháu rất ngang ngược, bố mẹ, anh chị, bà con lối xóm bảo ban không được. Nhiều lần, Thành lấy trộm tiền của bố mẹ bỏ nhà đi mấy ngày không về, làm cho bố mẹ hốt hoảng tìm khắp nơi cũng không thấy. Chỉ khi hết tiền mới thấy Thành mò về nhà.

img
Cháu Trương Văn Thành bị bỏng nặng và đang được điều trị tại bệnh viện.

 Sự việc xảy ra vào ngày 3.10, theo lời kể của bà Nhung, hôm đó Thành có lấy trộm của chị 200 nghìn đồng rồi bỏ đi mấy ngày không chịu về. Hốt hoảng vì con đi lâu ngày không thấy tăm hơi, lo con gặp chuyện chẳng lành, gia đình và người thân đi tìm cháu khắp nơi nhưng không thấy. Đến ngày 6.10 khi hết sạch tiền trong túi, Thành mới chịu quay về. Khi thấy con về,  ông Định bố nó rất tức giận, thấy con cái mới từng tuổi đầu đã hư hỏng, dạy dỗ mãi cũng không nghe. Ông Định kéo con trói vào cây phi lao sau nhà để  “dạy dỗ”.  Vừa đánh được mấy roi đau quá, Thành vùng vằng bỏ chạy. “Lúc này tôi đang dọn đống rác cạnh nhà, châm lửa đốt rác. Đúng lúc đó thấy cháu chạy qua, trong cơn giận dữ tôi thuận tay xô cháu, vô tình cháu trúng đống  rác đang cháy”, bà Nhung buồn bã nhớ lại.

Hậu quả người mẹ đã vô tình khiến con mình bị bỏng nặng. Hiện nay, những chỗ bị bỏng của cháu đang bị nhiễm trùng trầm trọng, có nguy cơ bị thối thịt, nguy hiểm đến tính mạng. Điều đáng trách là ngay sau khi xảy ra sự việc trên, cả ông bố và bà mẹ này lại không đưa con đến cơ sở y tế để khám chữa vết bỏng mà chỉ mua ít thuốc mỡ để bôi cho con, giấu kín sự việc. Khi sự việc cháu bị bỏng nặng có nguy cơ thối thịt được hàng xóm phát hiện và khuyên nhủ đưa cháu đi khám ở bệnh viện nhưng gia đình vẫn nhất quyết không nghe. Đến khi, chính quyền địa phương can thiệp, quyên góp tiền và yêu cầu đưa con đi cấp cứu, lúc này ông Định và bà Nhung mới đưa Thành đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà điều trị. Nhưng được mấy ngày lại đưa con về "vì điều trị tốn kém, gia đình lại nghèo quá..." - bà Nhung cho hay.
"Thấy cháu bị vậy tôi cũng xót xa lắm chứ, có chạy vạy mua thuốc về chữa cho cháu tại nhà  chứ lên bệnh viện không có tiền vì tốn kém lắm" - bà Nguyễn Thị Nhung nói.

Làm con bỏng nặng, giấu kín 4 ngày sau hàng xóm mới biết

Trao đổi với chúng tôi ông Phạm Văn Sơn - Tổ trưởng tổ dân phố 11, TT.Thạch Hà, huyện Thạch Hà cho hay: "Tôi biết cháu Thành là đứa nghịch ngợm khó bảo, anh Định, chị Nhung nhiều lần dạy bảo khuyên nhủ, nặng có, nhẹ có nhưng nó dù mới nhỏ tuổi nhưng không bao giờ nghe. Khi sự việc xảy ra chính quyền địa phương cũng không hề hay biết. Khi người trong xóm thông báo thì chúng tôi mới biết được thông tin, lúc đó xuống kiểm tra và yêu cầu, hỗ trợ một phần kinh phí cho gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa Thạch Hà điều trị. Nhưng được khoảng 4 ngày thì gia đình lại cho cháu về để tự điều trị ở nhà".
img
Bà Nguyễn Thị Nhung cho rằng chỉ vì một phút nóng giận nhất thời đã làm con ra nông nỗi này.

Trao đổi với PV ngày 22.10, ông Phạm Văn Ân - công an viên tổ dân phố 11 cho biết: Sau khi nhận được thông tin đã báo cáo lên Công an thị trấn Thạch Hà và được chỉ đạo lập đoàn trực tiếp xuống tận gia đình để kiểm tra. Sự việc xảy ra làm cho Thành bị bỏng nặng nhưng gia đình giấu kín, khoảng 4 ngày sau chính quyền mới nắm được thông tin, đã đến gia đình xem xét sự việc, lập biên bản. Công an cũng đã tới lấy lời khai của bố mẹ cháu. Ngoài ra, địa phương còn vận động mọi người quyên góp tiền để cho gia đình đưa cháu đi bệnh viện điều trị. Hiện tại cháu đã được gia đình đưa về nhà điều trị tại nhà, nhưng thấy tình trạng của cháu vẫn không ổn nên chiều 20.10, chính quyền sẽ xuống yêu cầu gia đình tiếp tục đưa cháu đi bệnh viện để chữa trị cho cháu mong chóng khỏe lại.

Ông Nguyễn Sĩ Minh - Trưởng Công an thị trấn Thạch Hà cho hay: "Vụ việc cháu Thành bị bố trói đánh đập và bị mẹ xô vào đống lửa gây bỏng là có thật. Tuy nhiên, xét về góc độ đạo lý của người làm con, thì cháu Thành có phần hư hỏng, không dậy bảo cẩn thận sau này sẽ hư. Riêng về phần bố mẹ cháu, chúng tôi đã lấy lời khai của bố mẹ, và được biết chỉ vì nóng giận tức thời nên mới "dạy" con như vậy, anh chị ấy cũng xót xa lắm chứ...". 

"Hiện cháu đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, theo thông báo cháu bị bỏng rất nặng, cần phải điều trị tích cực mới chữa lành cho cháu được nhưng gia đình lại nghèo quá, không có tiền đưa cháu đi bệnh viện, chính quyền đang tổ chức quyên góp ủng hộ gia đình đưa cháu đi khám ở bệnh viện Hà Nội..." - ông Minh cho biết thêm.

"Đã hai tuần kể từ khi sự việc xảy ra chúng tôi đã xuống đến gia đình để thăm cháu, thật xót xa khi mà một đứa bé mới 13 tuổi nằm yên bất động trên giường, trên mặt thì loang lổ những vết bỏng. Còn từ bụng trở xuống bị bỏng rất nặng nhất là ở phía mông và ngoài đùi bên phải, vết bỏng rất nghiêm trọng, đã bị nhiễm trùng và ăn sâu vào thịt..." - ông Ân cho biết thêm. Thành nghẹn ngào trong đau đớn nói: “Vì cháu ăn trộm tiền của bố mẹ bỏ nhà đi chơi mấy ngày không về, nên bố mẹ tức giận đánh cháu. Cháu biết cháu đã sai, từ nay cháu sẽ không làm cho bố mẹ buồn nữa...".


Nỗi xót xa của những người làm cha làm mẹ khi lỡ tay hại con mình


 Ngày 22.10, trao đổi với PV, ông Trương Văn Định cho biết: Vì con trộm cắp hư hỏng lại bỏ nhà đi nên về tức giận trói con để đánh. Mẹ cháu dọn vệ sinh đốt rác ở gần đó không kiềm chế được khi thấy cháu chạy qua đã vô tình đẩy cháu vào lửa chứ không cố tình làm cháu ra nông nỗi này.

Khi được hỏi về vấn đề sao không đưa cháu đưa đến trung tâm y tế hoặc bệnh viện chữa trị cho cháu thì bà Nhung cho hay: "Thấy cháu bị vậy tôi cũng xót xa lắm chứ, có chạy vạy mua thuốc về chữa cho cháu tại nhà  chứ lên bệnh viện không có thuốc đắp và tốn kém lắm. Hiện sức khỏe của cháu  cũng đã đỡ hơn nhiều, vì từ ngày 20.10 cháu được chính quyền địa phương bắt gia đình chúng tôi đưa đi bệnh viện để chữa trị...".

Trao đổi với bác sĩ Nguyễn Quang Trúc - Trưởng khoa Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, cháu Trương Văn Thành được đưa vào điều trị tại đây vào sáng ngày 20.10 với tình trạng bị bỏng nặng, tỷ lệ bỏng gần 50% cơ thể. 

“Khi đưa vào bệnh viện thì cháu bị bỏng rất nặng. Toàn bộ da ở 2 đùi, một phần da bụng và tầng sinh môn bị cháy và bỏng nặng. Nhất là da ở 2 bên đùi của cháu bị cháy gần như hoàn toàn. Khi tiếp nhận cháu bé, chúng tôi cũng đã tiến hành băng bó, chăm sóc đặc biệt cho cháu... Hiện chúng tôi cũng đã bàn bạc với gia đình để sớm chuyển cháu ra Hà Nội để được điều trị. Nhưng hoàn cảnh của gia đình cũng đang hết sức khó khăn nên chưa tìm được phương án. Nhưng dù thế nào cũng phải chuyển cháu ra Hà Nội càng sớm, càng tốt” - bác sĩ Trúc cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem