Sự thật về trọng tài được “hô biến” từ cầu thủ bán độ

Chủ nhật, ngày 04/03/2012 06:43 AM (GMT+7)
Sau rất nhiều ngày trăn trở, đồng ý, rồi lại không đồng ý, cuối cùng trọng tài Bùi Quang Thông mới chấp nhận lời đề nghị để lần đầu tiên nói về sự cố cuộc đời mình.
Bình luận 0

Vòng 3 V.League 2012 diễn ra một vụ việc rúng động làng bóng: Trọng tài Bùi Quang Thông bị phía Khánh Hòa tố cáo rằng 10 năm trước từng là cầu thủ bán độ.

Ngay lập tức, Bùi Quang Thông bị loại khỏi cuộc chơi, nhưng vấn đề là dù đã nhọc công tìm kiếm song VFF không thể tìm được hồ sơ vụ án, vì thế những tình tiết của vụ bán độ của 10 năm trước giờ chẳng ai biết gì.

img
Bùi Quang Thông với trận cầu định mệnh trên sân Hàng Đẫy.

Về phía mình, Bùi Quang Thông cự tuyệt truyền thông, cự tuyệt dư luận, nên câu chuyện càng lúc càng trở nên bế tắc và bí hiểm. Phải sau rất nhiều ngày trăn trở, đồng ý, rồi lại không đồng ý, cuối cùng Bùi Quang Thông mới chấp nhận lời đề nghị để lần đầu tiên nói về sự cố cuộc đời mình.

Và vì vậy, một trong những câu chuyện thời sự bí hiểm nhất của BĐVN sẽ được BĐTC giải mã qua chính lời kể của Bùi Quang Thông cùng cựu trọng tài Dương Mạnh Hùng – người mà 10 năm trước đã đưa Thông vào…bẫy.

Bùi Quang Thông: Cả nhà tôi mất Tết

“Sau trận CLB Hà Nội – CLB Khánh Hòa, GSTT Bùi Như Đức còn cho tôi 8.6 điểm. Vì vậy, sáng hôm sau đọc báo, thấy phía Khánh Hòa kiện mình thì tôi bất ngờ lắm” – Thông mở đầu câu chuyện.

Sư thực thì những nhà điều hành V.League sau đó khẳng định là Thông điều hành trận đấu tốt, và việc bị loại khỏi đời sống trọng tài không phải vì những tiếng còi “có vấn đề”, mà vì vụ bán độ từ 10 năm trước mà phía Khánh Hòa đồng thời tố cáo.

“Nghề trọng tài với tôi là một đam mê lớn, nên khi bị loại, tôi đau vô cùng!” – Thông cảm thán. Rồi lại nhấn nhá thêm: “Việc của tôi diễn ra ngay trước Tết âm lịch, nên năm vừa rồi, cả nhà tôi coi như mất Tết”.

Theo lời kể của Thông thì con gái Thông mới 6 tuổi, lại bị cận bẩm sinh, nhưng cứ hôm nào thấy bố trên ti vi là lại dán mắt vào chằm chặp. Có lúc thấy bố nhễ nhại mồ hôi, nó lại bắt ông nội mang quạt ra, quạt vào ti vi cho “bố Thông đỡ nóng”.

Những ngày bố buồn, nó nói với mẹ: “Mẹ ơi, mẹ đừng mắng gì bố nhé”. Khi nghe vợ kể lại lời nhắn nhủ của con gái thì nỗi đau của một người cha, một người đàn ông trụ cột trong gia đình khiến Thông chỉ còn biết nuốt từng giọt nước mắt vào trong.

Cuộc đời Thông lẽ ra đã rẽ theo một hướng khác nếu năm 2002, khi đang dạy tập sự ở trường cấp 2 Quảng Minh (Thanh Hóa) Thông không bất ngờ gặp một người đàn ông đặc biệt – người đã kéo Thông về dạy ở trường Đông Sơn, và sau đó đã kéo Thông vào đội bóng đá Đông Sơn đá giải hạng Ba toàn quốc – cái giải mà Thông đã “trót dại” để cuối cùng phải trả giá đắt như bây giờ. Khi hỏi cụ thể về lần “trót dại” ấy Thông bảo “lâu quá rồi, tôi cũng không nhớ nữa”.

Nhưng có một ngày mà Thông rất nhớ, đó là một ngày cuối năm 2011, khi đang theo lớp tập huấn trọng tài ở Đà Nẵng, thấy trong danh sách trọng tài V.League bất ngờ có tên mình. Lúc ấy, Thông đã gọi ngay về cho vợ, và trong điện thoại đã cảm nhận rõ một niềm hạnh phúc run rẩy trong từng câu nói của vợ: “Rứa á? Rứa á? Trọng tài V-League á?”.

Kể tới đây Thông chợt nhớ về cái thời hai người mới quen nhau, cái thời mà cả Thông và người yêu đều bị cho là “quá lứa”, nên khi chính thức trở thành vợ chồng thì cả hai nhà nội ngoại đều vui như bắt được vàng. Rồi Thông bảo: “Khi hay tin mình được bắt V.League, tôi thấy sung sướng như khi cưới vợ…”.

Nhưng mảnh ký ức ngọt ngào không cứu nổi một hiện tại buồn thảm. Vậy nên chỉ vừa dứt những câu nói về vợ, về cái ngày hay tin mình được bắt V.League thì Thông lại ôm đầu: “Bây giờ tôi mất tất cả rồi…”.

Dương Mạnh Hùng: Tôi thương nhiều hơn giận

Trong khi rất nhiều quan chức VFF không nhớ cụ thể vụ bán độ của Thông 10 năm trước thì cựu còi vàng Việt Nam Dương Mạnh Hùng lại nhớ đến từng chi tiết. Ông Hùng kể lại: “Vòng loại giải hạng 3 toàn quốc năm 2002, đội Đông Sơn – Thanh Hóa của Thông đá ở sân QK2, và là đội bóng mạnh nhất bảng.

Ở lượt đấu cuối cùng, Đông Sơn đã chắc chắn đầu bảng, nhưng còn một trận với Hà Tây. Khi đó, Hà Tây đang tranh suất nhì bảng với QK2, nên thái độ thi đấu của Đông Sơn với Hà Tây sẽ ảnh hưởng quan trọng tới số phận của cả Hà Tây lẫn QK2”.

Theo lời ông Hùng thì trước trận đấu, Thông cùng thủ môn của đội Đông Sơn đã tới gặp một lãnh đội QK2, đưa ra yêu cầu nếu được thưởng 10 triệu thì cả đội quyết đá với Hà Tây tới cùng. Bộ đôi này thậm chí còn nói phía Hà Tây sẵn sàng thưởng Đông Sơn 30 triệu nếu Đông Sơn chịu nằm.

Nhưng cái kiểu “ra giá nghiệp dư” của Thông đã nhanh chóng bị lãnh đội QK2 cùng ông Hùng…đưa vào bẫy, với cả một cuộn băng ghi âm làm tang chứng vật chứng hẳn hoi. Khi tang chứng, vật chứng được chuyển tới VFF thì toàn đội Đông Sơn bị loại khỏi giải và Bùi Quang Thông trong tư cách đội trưởng cũng bị treo giày vĩnh viễn.

Kể lại vụ bán độ của Thông, ông Hùng nhận xét: “Là một người yêu lẽ phải, tôi căm giận tất cả những hành vì bán độ trên sân cỏ. Nhưng là một người làm nghề, tôi thấy rằng việc Thông bán độ thời cầu thủ và cầm còi sau này là hai câu chuyện khác nhau”.

Cái khác mà trong quan điểm của ông Hùng thì ở thời điểm Thông nộp hồ sơ đi học trọng tài, nếu những người quản lý trọng tài Việt Nam làm việc công khai, minh bạch thì Thông đã không rơi vào hoàn cảnh khốn khổ như bây giờ. Ông Hùng phân tích rằng, người ta lẽ ra phải thẩm tra hồ sơ kỹ lưỡng để phát hiện ra Thông là một cầu thủ bán độ và loại ngay.

Còn sau khi phát hiện rồi, nhưng cho rằng một cầu thủ bán độ vẫn được phép học làm trọng tài thì cũng phải công khai cho dư luận biết. Đằng này lại âm thầm, ém nhẹm với nhau, để rồi tới khi phía Khánh Hòa bất ngờ tố cáo thì mọi việc đã bị đẩy đi quá xa và cá nhân Thông đã phải trả giá quá đắt.

Ông Hùng khẳng định: Người nào đã ém nhẹm hồ sơ của Thông, đã âm thầm, lén lút phù phép cho Thông từ một cầu thủ bán độ thành một trọng tài bóng đá thực sự đã “giết chết” cuộc đời bóng đá của Thông. Cuối cùng, cựu còi vàng Việt Nam kết luận: “Hiểu rõ những ngõ ngách của bóng đá Việt Nam, hiểu cả những đường đi nước bước của giới trọng tài Việt Nam thời ấy, thực sự tôi thương Bùi Quang Thông nhiều hơn là giận…”

Theo Bóng đá Toàn cầu

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem