Sự thật về vụ "con gái trói mẹ ruột, cướp tài sản" ở TP. Hồ Chí Minh

Đàm Vân - Anh Nguyễn Thứ ba, ngày 02/09/2014 14:17 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ “Con gái rủ đồng bọn trói mẹ ruột, cướp tài sản” xảy ra tại khu dân cư Khang Điền, phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM như Dân Việt thông tin, đến nay Công an quận 9 đã ra thông báo truy tìm 2 nghi can Nguyễn Ngọc Phương Lam (16 tuổi, ngụ quận 9) và Lại Trần Thanh Thúy (16 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra làm rõ hành vi “Cướp tài sản”. Ngoài ra, công an cũng đang truy xét một đối tượng nam (chưa rõ lai lịch) tham gia trong vụ việc trên.
Bình luận 0

Trước đó, khoảng 5h sáng ngày 27.8, chị Nguyễn Thị Phương Anh (38 tuổi, ngụ khu dân cư Khang Điền, khu phố 6, phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM) đang ngủ thì Lam gõ cửa. Nghe tiếng con gái gọi, chị ra mở cửa thì bị đứa con gái xông vào ôm chặt chị Phương Anh.

img2 nghi can Nguyễn Ngọc Phương Lam (ảnh phải) và Lại Trần Thanh Thuý (ảnh trái)

Ngay sau đó, một người thanh niên đeo khẩu trang và một cô gái lạ lao vào trói tay chân chị Phương Anh. Lam dùng băng keo bịt miệng mẹ mình. Cả 3 đối tượng trên lục soát nhà lấy đi nhiều tài sản có giá trị gồm: 1 ĐTDĐ hiệu SamSung, 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 5S, 1 máy Ipad 4, 1 máy quay phim Sony, 1 xe máy Lead cùng giấy tờ xe, 1 cái bóp có 2.5 triệu đồng, 800 USD và 1 thẻ ATM. Tổng trị sản bị cướp khoảng 63 triệu đồng. Sau khi lấy xong tài sản, Lam cùng đồng bọn bỏ trốn.

Đến sáng, con gái nhỏ chị Phương Anh thức giấc, phát hiện mẹ bị trói nên đã cởi trói cho chị. Sau đó, chị đến công an trình báo vụ việc.

Theo đơn trình báo của chị Phương Anh, khoảng 0h ngày 27.8, chị đang chuẩn bị ngủ thì chuông điện thoại reo. Bắt máy, chị Phương Anh nghe một giọng nam thanh niên tự xưng tên Lâm, là bạn của Lam. Người này yêu cầu chị Phương Anh phải ra mở cửa để nói chuyện vì cần gặp con gái của chị. Tuy nhiên, đêm khuya nên chị từ chối, yêu cầu sáng mai nói chuyện.

Chị Phương Anh cúp máy. Sau đó gọi cho bảo vệ khu dân cư trách móc vì đêm khuya để người lạ vào làm phiền. Nhận được phản ánh, bảo vệ khu dân cư gọi công an phường xuống hỗ trợ kiểm tra. Khi đến trước nhà chị Phương Anh, phát hiện có 3 người lạ.

Lập tức những người này bỏ chạy, công an bắt giữ một người nữ, mời về làm việc. Sau đó mới xác định người nữ này chính là Nguyễn Ngọc Phương Lam, con gái ruột của chị Phương Anh nên công an cho về gia đình. Đến 5h sáng hôm sau thì xảy ra sự việc như trên.

img

Căn biệt thự của gia đình bà A, là hiện trường bà bị con gái cùng 2 đồng bọn khống chế, cướp tài sản

Được biết, chị Phương Anh có chồng đang công tác ở nước ngoài. Chị sống ở căn biệt thự khu dân cư Khang Điền với hai con gái. Trong đó, Lam là con gái lớn. Do gia đình có điều kiện, từ nhỏ Lam có tính đua đòi nên nghỉ học sớm. Hay ra ngoài sống với bạn bè. Mặc dù gia đình thường xuyên khuyên giải nhưng Lam không nghe.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem