Suất cơm miễn phí

  • Sáng nay ngày 5/8, dù trời Hà Nội liên tục đổ mưa, trở ngại về thời tiết đã không thể ngăn cản bước chân của những lao động nghèo, bệnh nhân và người thân có hoàn cảnh khó khăn đến với “Bữa Cơm Yêu Thương”. Tại đây, hơn 400 suất xôi sáng cùng 700 bữa cơm trưa làm dịu đi cái khó của người bệnh và gia đình họ.
  • Trước khi được cùng thưởng thức bữa cơm nhà trọn vị tình thân tại “Phiên Chợ Trái Tim”, cuộc sống của nhiều bệnh nhân và người thân tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cũng đã gắn bó với những bữa cơm từ thiện theo từng năm tháng.
  • Hôm nay (thứ 7 ngày 29/7), tại Phiên Chợ Trái Tim, tổ chức chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” lần thứ 22 với 400 suất xôi sáng và 700 suất cơm trưa miễn phí đến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội.
  • Đằng sau mỗi chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” trao tặng những suất cơm miễn phí là sự dày công chuẩn bị, phối hợp nhịp nhàng các công đoạn để mang đến cho bà con nghèo bữa cơm trọn vị yêu thương.
  • Viết tiếp hành trình lan tỏa tinh thần "lá lành đùm lá rách”, ngày 22/7, Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 21 tiếp tục gửi trao hơn 400 suất xôi sáng và 700 suất cơm miễn phí đến với người lao động tự do, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Hà Nội.
  • Sau thành công của 20 chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương”, đội ngũ thành viên, cộng tác viên lại tiếp tục hăng say cống hiến, dốc sức mình cho mục tiêu gửi đến những bữa cơm miễn phí cho người nghèo.
  • Được ra mắt lần đầu tiên vào đầu tháng 3/2023, trải qua gần 5 tháng liên tục tổ chức với gần 20.000 suất ăn miễn phí đã được trao đến những người lao động nghèo, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Hà Nội, “Bữa Cơm Yêu Thương” đã để lại những dấu ấn đầy nhân văn, mang tác động tích cực đến với cộng đồng.
  • Mỗi suất cơm miễn phí gửi tặng đến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những người lao động nghèo không chỉ là một bữa ăn, mà còn chứa đựng tình cảm của đội ngũ thực hiện chương trình. Đó là hương vị của tình thân!
  • Đằng sau thành công của chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” đó là sự cố gắng không ngừng nghỉ của hàng chục con người. Họ là những người không quản ngại vất vả, chỉ mong được dốc sức cống hiến vì ý niệm nhân văn cao cả - “lá lành đùm lá rách”.
  • “Chúng tôi chạy xe ôm công nghệ nên làm bạn với cơm bụi và hàng quán lề đường cũng quen rồi, nhưng thời buổi bây giờ cái gì cũng đắt đỏ, đôi lúc ăn một bữa cơm cũng phải nghĩ, có được bữa cơm trưa tại đây cũng đỡ được nhiều phần” - anh Đỗ Văn Hùng giãi bày sau bữa cơm trưa tại “Phiên Chợ Trái Tim”.