Hương vị tình thân gửi trọn trong từng suất cơm miễn phí
Hương vị tình thân gửi trọn trong từng suất ăn
Bảo Yến
Thứ bảy, ngày 15/07/2023 16:21 PM (GMT+7)
Mỗi suất cơm miễn phí gửi tặng đến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những người lao động nghèo không chỉ là một bữa ăn, mà còn chứa đựng tình cảm của đội ngũ thực hiện chương trình. Đó là hương vị của tình thân!
Sáng ngày 15/7, Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 20 được tổ chức trong niềm vui và sự mong chờ của tất cả mọi người. Những suất xôi sáng đã được các thành viên dành tặng cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cùng những lao động tự do nghèo.
Như thường lệ, khi mặt trời chưa ló rạng thì căn bếp nhỏ của chương trình bắt đầu rộn rã tiếng nói cười xen lẫn trong từng tiếng dao thớt được mọi người sơ chế thực phẩm.
Dù thiếu nguồn điện, cùng với sự oi bức, nóng nực của mùa hè khiến cho những giọt mồ hôi lăn dài trên trán các thành viên nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi mỗi người.
Các bà, các mẹ đến với chương trình từ rất sớm để chuẩn bị cho bữa cơm.
Thức dậy từ sớm, cô bé Nguyễn Hoàng Hà (ở tòa nhà Green Park) cùng bà đến Phiên Chợ Trái Tim góp một chút công sức nhỏ bé của mình sơ chế rau củ.
Dưới sự hướng dẫn của các bà, các mẹ, nhiều bạn trẻ đã "xắn tay áo" vào bếp sơ chế thực phẩm trong niềm vui vì được đóng góp tạo nên bữa cơm nhà cho bệnh nhân.
Mỗi một món ăn đều được chuẩn bị từ những "phụ bếp" đáng yêu và đầy tâm huyết.
"Quên" nghỉ hè, các bạn học sinh trở thành cộng tác viên của chương trình để mang tới bữa sáng, bữa trưa miễn phí cho bệnh nhân nghèo.
Niềm vui bất ngờ đến với chương trình khi chị Nguyễn Phương Thảo (Nam Từ Liêm, Hà Nội) dành tặng hơn 4 tạ xoài để bán hàng gây quỹ nấu những suất cơm miễn phí tặng cho bệnh nhân nghèo.
Những thùng xoài bán hàng gây quỹ đã được các thành viên của Phiên Chợ Trái Tim tập kết tại số 1 Phạm Văn Bạch (Cầu Giấy, Hà Nội) để chuẩn bị cho chương trình "Chợ Quê" bán hàng gây quỹ từ thiện diễn ra vào Chủ nhật ngày mai (ngày 16/7/2023).
Song song với việc chuẩn bị bữa cơm, các bạn trẻ cùng chuẩn bị sản phẩm để bán hàng gây quỹ từ thiện.
Trước giờ diễn ra chương trình, chị Phí Thị Thu Hà - Quản lý Phiên Chợ Trái Tim, đồng sáng lập “Bữa Cơm Yêu Thương” đã chia sẻ, hướng dẫn mọi người về quy trình thực hiện tặng cơm.
"Bữa Cơm Yêu Thương" chính thức bắt đầu khi đồng hồ điểm 10h30. Tuần này, chương trình dành tặng 800 suất cơm miễn phí với thực đơn bao gồm: Chả cá rim mắm, thịt quay, trứng luộc, lạc rang, bí xanh luộc và canh sườn bí đỏ.
Mỗi suất cơm miễn phí gửi tặng đến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những người lao động nghèo không chỉ là một bữa ăn, mà còn chứa đựng tình cảm của đội ngũ thực hiện chương trình.
Món canh sườn bí đỏ được rất nhiều người chờ đón, đặc biệt khi vào dịp hè nóng bức.
Những đôi tay thoăn thoắt làm việc để bà con không phải chờ đợi lâu, vì thế các khay đựng thức ăn cũng vơi dần theo từng lượt nhận cặp lồng.
Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử Dân Việt, chị Phí Thị Thu Hà - Quản lý Phiên Chợ Trái Tim, đồng sáng lập “Bữa Cơm Yêu Thương” vui mừng bày tỏ: "Giờ đây, Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" đã thực sự trở thành một ngôi nhà chung cho những người có tấm lòng nhân ái và người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi tuần một lần, chúng tôi được trở về nhà - ngôi nhà của tình yêu thương để sẻ chia cho nhau những câu chuyện của cuộc sống. Và hơn hết là sẻ chia với khó khăn mà bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cùng những lao động nghèo đang gặp phải. Mỗi suất cơm chúng tôi trao tặng không đơn thuần là một bữa ăn, mà còn chứa đựng hương vị của tình thân".
"Bữa cơm nhà" tiếp sức cho bệnh nhân vượt qua giai đoạn điều trị đầy khó khăn.
Sự đáng yêu, lễ phép của bạn nhỏ khi mời cơm các ông bà, cô bác bệnh nhân khiến cho những người đón nhận đều cảm thấy ấm lòng.
Bà Nguyễn Thị Liên (SN 1958) ở xã Tân Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định xúc động khi nhận được quan tâm của các thành viên chương trình: "Chúng tôi đến đây được ăn ngon, mọi người đón tiếp rất chu đáo. Tôi cảm nhận mọi người đã dành hết tâm huyết và sự yêu thương đến với những người bệnh và người nhà. Niềm hạnh phúc nào hơn khi dù xa quê lên Hà Nội chăm người nhà nhưng vẫn được đón nhận sự quan tâm, thân thiện như vậy".
Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người ra về với cặp lồng cơm trên tay, còn với đội ngũ thực hiện chương trình thì nụ cười, niềm vui đó chính là động lực để chúng tôi thêm cố gắng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.