Sức ép trên đỉnh cao

Thứ ba, ngày 17/08/2010 21:25 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Một thời gian dài, sau mỗi mùa giải, người hâm mộ Thủ đô lại đặt câu hỏi "trụ hạng rồi làm gì?" cho các đội bóng con cưng. Năm nay, Hà Nội T&T mới có thể đưa ra đáp án hoàn hảo với chiếc Cúp vô địch V.League.
Bình luận 0
img
Sau niềm vui đoạt ngôi vô địch, Hà Nội T&T?đối mặt với nhiều thách thức ở mùa giải mới.

Bản lĩnh "đàn em"

So với Hà Nội ACB, HP.Hà Nội, thì Hà Nội T&T là phận "đàn em". Nhưng với những gì đội bóng của bầu Hiển thể hiện trong suốt hành trình đi từ hạng Ba tới V.League, và sau đó mang về cho Thủ đô chiếc Cúp vô địch sau 26 năm chờ đợi (tính từ ngày Công an Hà Nội vô địch quốc gia năm 1984), thì chắc 2 "ông anh" đều phải ngả mũ.

Trong chừng mực nhất định, chính những thất bại đau đớn của Hà Nội ACB, HP.Hà Nội (mà vực sâu là việc dắt tay nhau xuống hạng Nhất sau khi V.League 2008 kết thúc) đã mang lại cho Hà Nội T&T nhiều bài học quý giá.

Dễ cảm nhận được sự đan xen giữa những tính toán căn cơ của bầu Kiên (Hà Nội ACB) với sự phóng khoáng của bầu Tuấn (HP.Hà Nội) trong từng bước đi của bầu Hiển. Ở giải hạng Ba, hạng Nhì, Hà Nội T&T có thể tận dụng tối đa khả năng của những cầu thủ trưởng thành từ sân phủi cộng với vài "lão tướng" để chinh chiến.

Cách làm đó vừa giải quyết được bài toán kinh tế, vừa có thời gian đào tạo nguồn. Đến khi cần "bom tiền", họ sẵn sàng đầu tư, nâng chất (kể từ V.League 2009).

Cái hay mà ít người để ý đến trong cách xây dựng đội hình của Hà Nội T&T là họ đã đặt niềm tin vào những nhân tố chưa một lần đăng quang trên đấu trường V.League, cùng cộng hưởng sự khát khao, bùng nổ trong năm 2010.

Đối mặt với thách thức

Giờ thì Hà Nội T&T cần tiếp tục đầu tư thêm chiều sâu lực lượng, để không rơi vào bi kịch như "người anh em" SHB.Đà Nẵng ở mùa giải năm nay.

Thực tế, may mắn đã ở bên bầu Hiển để giúp ông "biến hung thành cát" trong năm 2010. Sau khi đổ vỡ kế hoạch mời HLV Calisto về kiêm nhiệm dẫn dắt đội bóng, ông Hiển buộc phải trao quyền cho HLV Phan Thanh Hùng. Tiền đạo chủ lực Công Vinh chấn thương nặng khiến ông phải trao hết niềm tin cho "gà son" Gonzalo. Cả 2 sự cố đó đều khiến Hà Nội T&T choáng váng, nhưng may mắn cộng với nỗ lực của cả tập thể đã giúp họ vượt khó thành công.

Vấn đề là không ai dám chắc, tại V.League 2011, thần may mắn có còn ở bên họ nữa không? Cần nhớ, năm tới, Hà Nội T&T sẽ ra sân với một tư thế khác, và phải vắt sức trên các mặt trận: Cúp quốc gia, V.League, AFC Cup - như SHB.Đà Nẵng đã phải đối mặt, và chấp nhận trái đắng.

Chiều qua (16-8), NTNN đã đặt vấn đề này với ông Phan Anh Tú - Tổng thư ký LĐBĐ Hà Nội và được ông cho biết: "Thành công của Hà Nội T&T không phải ăn xổi, mà trải qua sự tính toán dài hơi, có sự đồng lòng từ nhiều phía. Sau danh hiệu vô địch V.League 2010, bản thân Ban huấn luyện, cầu thủ Hà Nội T&T cũng sẽ rút kinh nghiệm từ những đội bóng đi trước, trong đó có SHB.Đà Nẵng trong quá trình hoàn thiện mình. Đó là những điều kiện quan trọng giúp bóng đá Thủ đô tự tin khẳng định vị trí trên bản đồ bóng đá Việt Nam trong tương lai" - ông Tú nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem