Sức mạnh của U19 Việt Nam tới đâu?

Thứ năm, ngày 20/03/2014 18:45 PM (GMT+7)
Chúng ta đang đặt tất cả niềm tin vào thế hệ U19 Việt Nam và hy vọng rằng lứa cầu thủ này sẽ mang lại thành công cho bóng đá Việt Nam, nhưng câu hỏi đặt ra rằng, sức mạnh của các cầu thủ của chúng ta là đang ở đâu?
Bình luận 0
Nhìn vào thất bại 0-9 trước U19 Tottenham, nhiều người lạc quan có thể cho rằng đó là cú sảy chân quá đà hoặc vì sự mệt mỏi khi phải di chuyển quãng đường quá dài của các cầu thủ. Nhưng cần phải nhìn nhận một cách khách quan rằng, đó là một trận thua đã thể hiện tầm vóc quá nhỏ bé của U19 Việt Nam so với đối thủ.

Đó là một trận đấu giao hữu, và U19 Tottenham là đội bóng của nền bóng đá phát triển ở Anh, có thể chúng ta còn có thể tự an ủi với trận thảm bại ấy. Nhưng nhìn vào thất bại của U19 Việt Nam trước U19 Nhật Bản với tỷ số 0-7 tại Cúp Nutifood, bản thân nó cũng đã phản ánh trình độ của U19 Việt Nam.

U19 Việt Nam đã thực sự mạnh? Ảnh: Internet.
U19 Việt Nam đã thực sự mạnh? Ảnh: Internet.

Nhật Bản được cả thế giới xem là thước đo của nền bóng đá châu Á, và với thất bại toàn diện trước đội tuyển cùng trang lứa như vậy, nghĩa là đội bóng của chúng ta vẫn chưa vươn lên châu lục.

Nhưng nếu vậy, U19 Việt Nam đang đứng ở đâu? Liệu đã vượt qua tầm khu vực Đông Nam Á được ví như là ao làng mà bao năm qua Việt Nam vẫn chưa thể thoát ra?

Trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần xem xét lại thất bại của đoàn quân HLV Graechen Guillaume trước U19 Indonesia ở giải Đông Nam Á vừa qua. Trong trận thua ấy, có thể chúng ta đổ lỗi cho sự thiên vị của trọng tài, tuy nhiên, với thế trận trên sân, U19 Việt Nam không phải là đội chơi lấn áp hoàn toàn, mà thực tế cho thấy là hai đội bóng có thực lực tương đương nhau.

Chính sự thiên vị của trọng tài trong trận thua của U19 Việt Nam và sự thiếu thẳng thắn của người lớn khi đẩy mọi trách nhiệm sang trọng tài đã vô tình khiến chúng ta và cả các cầu thủ đánh giá sai về lực lượng của chính mình. Cũng trong giải đấu đó, thực tế U19 Việt Nam cũng gặp không ít trận khó nhọc chứ không phải đi trên con đường bằng phẳng và được ví như là cửa trên so với khu vực.

Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận lại đúng thực lực của các cầu thủ và giảm bớt việc đặt kỳ vọng quá lớn lên vai của U19 Việt Nam.
TTVN (Theo TTVN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem