Ta vẫn ăn thuốc độc hàng ngày

Thứ tư, ngày 30/05/2012 20:10 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Muốn "êm ái", anh nghĩ không cần tiêm thuốc độc, cứ cho tử tù… ăn thuốc độc hàng ngày, chất độc ngấm từ từ rồi “đi”.
Bình luận 0

- Có nhiều mục đích sống, chú hỏi bao la quá, nói sao hết được.

- Nhưng trong cái bao la có cái đồng nhất về mặt sinh học, là sống để… chờ chết.

- Quá đúng, nhất là trong trường hợp tử tù nước ta vẫn đang sống để chờ chết, từ tháng 7.2011 đến nay chưa tử tù nào bị thi hành án.

- Ta chưa bỏ án tử hình...

- Cũng có ý kiến thay án tử hình bằng án tù chung thân là tột khung, nhưng chưa được.

- Vậy cứ nhốt tử tù mãi đó, đợi lúc bỏ án tử hình thì giảm xuống án tù chung thân?

- Cũng không phải. Vấn đề là từ tháng 7.2011, theo Luật Thi hành án hình sự thì thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc, nhưng đến nay chưa có thuốc độc thi hành án.

- Tử tù phải đền tội là đúng. Tiêm thuốc độc là điều nhân đạo để tử tù đền tội bằng cái chết êm ái, thay vì cho “dựa cột”.

- Muốn "êm ái", anh nghĩ không cần tiêm thuốc độc, cứ cho tử tù… ăn thuốc độc hàng ngày, chất độc ngấm từ từ rồi “đi”.

- Thuốc độc từ đâu?

- Từ… thực phẩm bẩn!

- Bác nói thế chắc ta chết trước, vì khẩu phần của ta ắt nhiều chất độc hơn của tử tù.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem