Tắc trách
-
Chị Mai cho rằng sự việc giữa chị và Bệnh viện Medlatec đã tìm được tiếng nói chung. Chị muốn khép lại sự việc ở đây để bệnh viện tập trung điều trị tốt nhất cho chị.
-
“Vết thương ở đầu khớp gối ngày càng đau tỏa rộng ra, thi thoảng lại nhói lên như kiến cắn khiến tôi mất ăn, mất ngủ…”, chị Đoàn Thị Mai – bệnh nhân tố Bệnh viên Medlatec gây ra di chứng nặng nề cho chị do khám ẩu, chia sẻ với phóng viên Dân Việt sáng nay (27.9).
-
Mặc dù thăm khám tại Bệnh viện đa khoa Medlatec, bệnh nhân được bác sĩ, tiến sĩ chẩn đoán không sao cả, nhưng sau vài tuần về nhà thì vết thương bị sưng vù. Khi đi chụp cộng hưởng từ (MRI) ở một nơi khác thì cho kết quả là đứt dây chằng và phải mổ để điều trị.
-
Anh Trương Văn Long (30 tuổi, cha của 2 bé) cho biết: "Hai đứa con tôi tử vong một phần là do sự tắc trách từ phía Bệnh viện Sa Đéc. Nhưng cho đến nay họ vẫn không một lời xin lỗi hay nhận trách nhiệm".
-
Ngày 25.6, anh Lữ Văn Thống (40 tuổi) cùng vợ là chị Võ Thị Việt Kiều (39 tuổi, ngụ khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) gửi đơn phản ánh đến Báo NTNN/Dân Việt tại Cần Thơ trình bày những bức xúc trước cái chết của con trai anh chị, sau khi sinh tại Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau.