Tái hôn
-
Mọi người khuyên tôi nên quy về chung sống với chồng thứ 2, nhưng tôi thật sự không có đủ sự tự tin.
-
Ly hôn tôi mở tiệc ăn mừng cưới được bồ trẻ, ngờ đâu đêm tân hôn nhận tin nhắn, tôi điếng người
Tôi đã “đánh động” tới vậy mà vợ vẫn chẳng biết ý, ngược lại còn quay ra trách tôi không tâm lý, sống thiếu trách nhiệm. Cứ như vậy, tôi dần chán mà ra ngoài cặp bồ với 1 em chân dài, eo thon quyến rũ. -
Chỉ hơn 3 tháng sau khi ly hôn, tôi tái hôn, đám cưới rình rang hơn cả lần đầu vì vợ mới chưa từng kết hôn, gia đình lại có điều kiện.
-
Vì còn khúc mắc trong lòng nên khi anh cầu hôn, tôi đã không trả lời luôn mà xin anh một tuần để suy nghĩ.
-
Đọc đến đâu tôi khóc đến đó. Từ khi đọc được tin nhắn này, tôi càng chắc chắn hơn việc mình gả cho Mạnh, về làm dâu nhà anh là không sai.
-
Quang bảo tôi ra mở cửa, chắc chỉ có mẹ chồng thôi. Quả nhiên là bà, tôi tự hỏi đêm tân hôn của các con, lẽ nào mẹ chồng có chuyện gì không thể đợi đến hôm sau rồi nói?
-
Tôi hạnh phúc được chàng trai trẻ, bảnh bao lại chưa từng kết hôn đem lòng yêu thương. Bạn bè ai cũng ghen tị tôi có người yêu tuyệt vời.
-
Lời mẹ chồng tương lai nói khiến tôi sửng sốt, tôi không ngờ bác lại đưa ra chủ ý đó.
-
Chú Lân năm nay 50 tuổi. Mười mấy năm trước chú bị vợ bỏ, rất may còn con gái muốn ở lại với chú. Kể từ khi ly hôn chú sống với con, có nó bên cạnh cũng không cảm thấy cô quạnh.
-
Bí mật của chồng sắp cưới như bát nước hắt thẳng vào mặt tôi.