Tai nạn 4 người chết ở Trà Vinh: 2 người bị thương phải chuyển viện

Huỳnh Xây Thứ sáu, ngày 08/05/2015 15:27 PM (GMT+7)
Vụ tai nạn đã để lại hậu quả vô cùng nặng nề, cướp đi mạng sống 2 người trong cùng một gia đình.
Bình luận 0

img

 Người dân đến viếng đám tang của ông Kim Thành Long và cháu Thạch Kim Sang.   

Trưa 8.5, thông tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh cho biết, đã chuyển 2 bệnh nhân trong vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết trên cầu Ba Si (Trà Vinh) vào sáng hôm qua (7.5) lên TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Theo đó, bệnh nhân Kim Thị Thanh Xuân (36 tuổi, ngụ xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) phải chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy vì tình hình sức khỏe diễn biến xấu sau khi phẫu thuật. Còn cháu Trần Hữu Luân (4 tuổi, ngụ xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) được chuyển tới bệnh viện Nhi Đồng II.

Một số bác sĩ điều trị cho cháu Nhân nhận định, tuy bệnh nhân bị chấn thương ở mức độ nhẹ, không cần phẫu thuật nhưng sẽ ảnh hưởng sức khỏe về sau.

Trưa cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, 2 chiếc xe khách có liên quan đến vụ tai nạn đã được đưa về bãi tạm giữ của CSGT tỉnh Trà Vinh. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Tại ấp Thanh Nguyên A, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, hàng trăm người dân đã đến đám tang, chia buồn cùng gia đình bà Thạch Thị Sa Quang (58 tuổi) vợ của ông Kim Thành Long và bà ngoại của cháu Thạch Kim Sang (2 trong số 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn xe). Ngồi cạnh 2 quan tài bà Quang vừa khóc vừa nói: “Từ hôm qua đến giờ tôi như người không hồn vì chồng tôi và đứa cháu đột ngột ra đi, nỗi đau này quá lớn”.

img
Cháu Thạch Thị Ngọc Giàu đau đớn vì em trai và ông ngoại mất, mẹ bị thương nặng.   

Nỗi đau không dừng lại ở đó, bà Quang nghẹn ngào cho biết thêm: “Tôi còn có đứa con gái tên Kim Thị Thanh Xuân bị thương nặng trong vụ tai nạn xe trên, không biết có qua khỏi hay không. Gần sáng nay, tôi hay tin nó nguy kịch lắm nên bác sĩ đã cho chuyển lên TP.HCM. Nghèo lắm, vợ chồng không ruộng đất, phải làm thuê mua gạo ăn hằng ngày, vậy mà còn gặp nạn nữa”.

Theo nhiều người dân địa phương, gia đình bà Quang thuộc diện khó khăn và rất hiền lành nên ai cũng quý mến. Khi tai nạn xảy ra, cả xóm ai cũng thương tiếc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem