Tái ô nhiễm, kênh Hy Vọng trở thành nỗi thất vọng của hàng trăm người dân tại TP.HCM

Diệu Bình Thứ sáu, ngày 12/07/2024 14:06 PM (GMT+7)
Là kênh thoát nước chính cho sân bay Tân Sơn Nhất, kênh Hy Vọng ở quận Tân Bình, TP.HCM trở thành nỗi thất vọng của hàng trăm người dân hơn chục năm qua.
Bình luận 0

Hy Vọng trở thành thất vọng

Ghi nhận của PV Dân Việt tại kênh Hy Vọng, đoạn chảy qua đường Phan Huy Ích (phường 15, quận Tân Bình) ngập kín rác thải, thùng xốp, đồ gia dụng, vật liệu xây dựng...

Tái ô nhiễm, kênh Hy Vọng trở thành nỗi thất vọng của hàng trăm người dân tại TP.HCM- Ảnh 1.

Cảnh nhếch nhác tại tại kênh Hy Vọng, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM. Ảnh: D.B

Khu vực thượng nguồn con kênh đoạn nối từ phía Bắc sân bay Tân Sơn Nhất qua cầu Cống Lỡ, nhiều đoạn nước chuyển màu đen, mùi hôi thối nồng nặc. Ngoài rác thải, con kênh còn bị người dân lấn chiếm, thu hẹp dòng chảy. Tại một số đoạn do lượng rác quá lớn, hệ thống dẫn thoát nước đình trệ.

Tái ô nhiễm, kênh Hy Vọng trở thành nỗi thất vọng của hàng trăm người dân tại TP.HCM- Ảnh 2.

Ô nhiễm nghiêm trọng tại kênh Hy Vọng. Ảnh: D.B

Sống hơn chục năm cạnh dòng kênh bị ô nhiễm nặng, bà Nguyễn Thị Sinh (trú phường 15, quận Tân Bình) chẳng còn tha thiết "kêu cứu".

Tái ô nhiễm, kênh Hy Vọng trở thành nỗi thất vọng của hàng trăm người dân tại TP.HCM- Ảnh 3.

Rác thải làm tắc nghẽn dòng chảy. Ảnh: D.B

"Mấy nay trời mưa, rác thải trôi khắp nơi, mùi hôi thối bốc lên khiến tôi nhức đầu không chịu được. Nắng cũng như mưa, lúc nào cũng trong tình trạng ô nhiễm. Cũng nhiều lần con kênh được khắc phục tạm thời, nhưng đâu rồi lại vào đó, không thể nào dứt điểm được. Vấn đề nói mãi cả chục năm nay, bây giờ dân ở đây ai cũng nản cả rồi", bà Sinh than thở.

Tái ô nhiễm, kênh Hy Vọng trở thành nỗi thất vọng của hàng trăm người dân tại TP.HCM- Ảnh 4.

Người dân phường 15, quận Tân Bình sống khổ bên cạnh dòng kênh ô nhiễm. Ảnh: D.B

Tương tự, gia đình ông Thanh Hải (phường 15, quận Tân Bình) phải luôn đóng kín cửa cả ngày vì mùi hôi thối từ con kênh trước nhà

"Nghe đâu thành phố chi gần 2.000 tỷ đồng để cải tạo con kênh này mà sao chờ mãi không thấy. Hàng trăm người dân ở đây hằng ngày phải chịu cảnh sống khổ. Tên là kênh Hy Vọng mà chỉ thấy toàn thất vọng", ông Hải nói.

Bao giờ hết thất vọng?

Kênh Hy Vọng là kênh thoát nước chính cho sân bay Tân Sơn Nhất. Trước tình trạng ô nhiễm nặng gây ảnh hưởng đến đời sống của khoảng 200 hộ dân hơn 10 năm qua, TP.HCM dự kiến cải tạo dòng kênh này với vốn gần 2.000 tỷ đồng.

Theo đó, kênh Hy Vọng sẽ được cải tạo đoạn từ đường Phạm Văn Bạch đến giáp kênh Tham Lương, dài 1,1km.

Tái ô nhiễm, kênh Hy Vọng trở thành nỗi thất vọng của hàng trăm người dân tại TP.HCM- Ảnh 5.

Kênh Hy Vọng là "điểm nóng" ô nhiễm tại TP.HCM trong nhiều năm qua. Ảnh: D.B

Để thực hiện, 179 căn nhà sẽ phải di dời với kinh phí bồi thường khoảng 1.595 tỷ đồng. Công trình bố trí 55 hố thu, kết nối thoát nước dọc bờ và xây mới 9 cống xả, cống qua đường... Dọc hai bờ kênh, dự án làm đường rộng 6m cùng vỉa hè và hệ thống thoát nước, chiếu sáng, lan can.

Tái ô nhiễm, kênh Hy Vọng trở thành nỗi thất vọng của hàng trăm người dân tại TP.HCM- Ảnh 6.

TP.HCM chi gần 2.000 tỷ đồng để "cứu" kênh Hy Vọng. Ảnh: D.B

Bà Lê Thị Thu Sương, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình cho biết, HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo kênh Hy Vọng tại nghị quyết số 05 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Theo lãnh đạo quận Tân Bình, ngày 1/7/2022, UBND TP.HCM đã có Quyết định số 2237 về giao nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án cho Sở Xây dựng và hiện nay các sở ngành có liên quan cũng đang thực hiện các trình tự, thủ tục để phê duyệt chủ trương thực hiện dự án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem