Tài trợ tiền lãi

Thứ năm, ngày 02/10/2014 05:27 AM (GMT+7)
Hôm qua tụi cháu ghé nhà, kể bác Ba Phi nghe một “chuyện lạ” vừa xảy ra ngay tỉnh Cà Mau này.
Bình luận 0

Số là ông nọ đang đi xe máy bị cảnh sát giao thông bắn tốc độ, phạt 750.000 đồng, nhưng không lập biên bản, không ra biên lai. Thấy khuất tất, ông làm đơn tố cáo đến đơn vị chủ quản, thì họ cử người gặp ông đưa ra biên bản, quyết định xử phạt, biên lai thu tiền phạt mà ông bảo không biết họ lấy từ đâu ra và kết luận đã làm đúng quy định. Điều lạ là họ bỗng đề nghị ông rút đơn tố cáo và trả lại ông… 1.000.000 đồng, gồm 750.000 đồng tiền phạt, và 250.000 đồng… tiền lãi.

Kể xong, tụi nó hỏi bác Ba Phi sao kỳ vậy? Bác ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo:

- Từ trước tới giờ nếu phạt đúng thì đâu ai dại gì trả lại tiền phạt. Như vậy vô hình trung tự nhận là phạt sai à? Còn tài trợ tiền lãi nữa thì quả thật “xưa nay hiếm”. Thiệt tình bác không hiểu nổi.

Tụi nó đồng thanh thưa:

- Dạ, nếu quả đúng như vậy thì tụi con thấy cảnh sát giao thông tỉnh mình quá tốt. “Chuyện lạ” này diễn biến trước sau chỉ trong 3 tuần mà “lãi suất” đến 25%. “Bắn” kiểu này quá hời, tụi con cũng muốn bị ...“bắn” đó bác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem