Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại, cướp tài sản: Nghẹn ngào cuộc gọi cuối cùng

Gia Khiêm Thứ sáu, ngày 21/07/2023 11:06 AM (GMT+7)
"Hôm ấy, vào buổi trưa, D. gọi về hỏi thăm sức khoẻ cả gia đình, con còn dặn tôi 'bố nhớ cất hộ con đôi dép' sau đó đi làm. Không ngờ đó lại là cuộc trò chuyện lần cuối của tôi với con trai mình, nghĩ đến mà đau xót quá", ông Sơn - bố nam tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại xót xa nói.
Bình luận 0

Ngày 21/7, cơ quan Công an huyện Đông Anh, Hà Nội vẫn đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Công (SN 1990, trú tại thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội). Công trước đó đã ra tay sát hại anh Đ.Đ.D., quê ở Ninh Bình (SN 1998, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) làm nghề xe ôm công nghệ cướp tài sản. 

Tìm về quê nhà nạn nhân ở xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, nhiều người vô cùng thương xót cho nạn nhân xấu số. Ngôi nhà cấp 4 đình anh D. bao trùm tang thương. Kể từ khi mất đi người con trai, ông Đặng Thế Sơn (sinh năm 1966) - bố của anh D.) như chết lặng người. Ông bật khóc khi kể về con. 

Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại, cướp tài sản: Nghẹn ngào cuộc gọi cuối cùng - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Văn Công tại cơ quan công an. Ảnh: Gia Khiêm

Lặng lặng một hồi lâu, ông Sơn kể con trai là con cả trong gia đình có 2 anh em. Anh D. là người con hiếu thảo, hiền lành chịu khó, học hành cũng đến nơi đến chốn, không chơi bời hay có tiền án tiền sự gì. Ngoài ra còn là một thanh niên gương mẫu. Trong độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự, anh D. cũng đã thực hiện 2 năm nghĩa vụ quân sự nghiêm túc, hoàn thành tốt, khi ra quân còn vinh dự được chọn để đọc lời tuyên thệ. 

Nhớ lại khoảnh khắc nhận được tin con trai bị sát hại, ông Sơn chết lặng người, như sét đánh ngang tai, không thể tin được đó là sự thật. Mấy ngày qua, mẹ của anh D. khóc ngất, gia đình phải luôn bên cạnh túc trực, động viên.

Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại, cướp tài sản: Nghẹn ngào cuộc gọi cuối cùng - Ảnh 2.

Con đường dẫn vào gia đình nạn nhân. Ảnh: Khải Phong

Được biết, trước khi lên Hà Nội làm việc, anh D. từng làm việc ở quê. Tuy nhiên, do công việc có mức lương thấp nên D. quyết định lên Hà Nội tìm việc làm. Làm việc chăm chỉ và cũng rất hiếu thảo nên D. thỉnh thoảng lại gửi tiền về cho bố mẹ trang trải cuộc sống. 

"Con trai tôi sống tình cảm. Lần gần nhất con về thăm nhà là ngày 15. Ngay hôm D. bị sát hại, trước lúc đó còn gọi về trò chuyện hỏi han bố, sau đấy ăn uống rồi mới đi làm", mẹ anh D. bật khóc nói.

Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại, cướp tài sản: Nghẹn ngào cuộc gọi cuối cùng - Ảnh 3.

Lê Văn Công thực nghiệm lại hiện trường. Ảnh: CACC

Nhớ lại cuộc gọi cuối cùng với con trai, ông Sơn bật khóc kể: "Hôm ấy, vào buổi trưa, D. gọi về hỏi thăm sức khoẻ cả gia đình, con còn dặn tôi 'bố nhớ cất hộ con đôi dép' rồi hỏi han tôi như mọi khi và sau đó đi làm. Không ngờ đó lại là cuộc trò chuyện lần cuối của tôi với con trai mình, nghĩ đến mà đau xót quá", ông Sơn xót xa nói.

Theo chia sẻ được biết, em gái của D. trước đó cũng ở cùng anh trai trong một phòng trọ nhỏ tại Hà Nội. Biết công việc của anh vất vả, có những khi phải đi đêm rất nguy hiểm, cả cô và bố mẹ rất lo nên từng khuyên D. bỏ làm đêm nhưng anh nói rằng không sao, vẫn siêng năng chạy xe bất kể nắng mưa hay ngày đêm.

Người thân nạn nhân cho hay, kể từ ngày xảy ra vụ án mạng, gia đình vẫn chưa nhận được lời xin lỗi nào từ phía gia đình nghi phạm. "Có lẽ họ chưa dám đối mặt với sự việc như thế và chắc chắn gia đình mà có người con như vậy thì họ cũng sẽ phải nhìn nhận lại. Hiện giờ thì chúng tôi sẽ trông cậy vào sự nghiêm minh, công bằng của pháp luật, của nhà nước", ông nói.

Lê Văn Công khai nhận không có nghề nghiệp ổn định, do không có tiền tiêu xài, Công nảy sinh ý định đi cướp tài sản của lái xe ôm công nghệ. Khoảng 20h ngày 16/7, Công chuẩn bị 1 con dao (loại dao gọt hoa quả) từ nhà để vào trong túi đeo (kiểu túi đeo chéo) mang theo người rồi đón xe bus đến Bến xe khách Mỹ Đình.

Tại đây, Công lang thang đi bộ một mình quanh khu vực bến xe để tìm bị hại. Đến khoảng 20h45 cùng ngày, Công gặp anh D mặc áo grap hãng 'Be' đang điều khiển xe máy một mình nên Công gọi xe và thuê anh D chở về xã Nam Hồng, huyện Đông Anh với giá 100.000 đồng.

Khi anh D đang chở Công đến khu vực đường Kênh giữa (đối diện Bệnh Viện nhiệt đới Trung Ương cơ sở 2, thuộc thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh) thì Công yêu cầu anh rẽ vào đường bê tông đi ra nghĩa trang thôn Bầu, xã Kim Chung để tìm thời cơ ra tay giết nạn nhân. Khi đi đến khu vực cách đường Kênh giữa khoảng 100m, phát hiện không có người qua lại, Công yêu cầu anh D dừng xe.

Lúc này, Công ngồi phía sau dùng dao tấn công nạn nhân. Anh D vung tay chống cự thì Công đâm liên tiếp 3 phát vào vùng bụng trái, sườn trái và lưng. Sau khi thấy anh D nằm ngã gục xuống đất, Công dùng 2 tay kéo nạn nhân vào bờ cỏ; sau đó, Công lấy 1 điện thoại, 1 túi xách của nạn nhân, bên trong có 50.000 đồng và điều khiển xe máy của nạn nhân bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, Công vứt điện thoại của nạn nhân xuống bờ mương nước thuộc xã Võng La, Đông Anh, thay quần áo và điều khiển xe máy đến gửi tại bãi xe trên địa bàn tỉnh Việt Trì, Phú Thọ.

Đến ngày 17/7, Công về nhà cất giấu con dao gây án, đến 15h50 ngày 18/7 thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ tại nhà riêng. Như vậy sau hơn 30 giờ kể từ khi phát hiện vụ việc, Công an huyện phối hợp với các Phòng nghiệp vụ, Công an Thành phố đã điều tra, khám phá, bắt giữ đối tượng gây án.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem