Tấm Cám

  • Bé đang ngồi với mẹ thì chiếc áo đang mặc cũng phát cháy, bé vào nhà vệ sinh thì tấm nhựa nắp bồn cầu bốc cháy theo…
  • (Dân Việt) - Câu hỏi đặt ra hôm nay, thực ra cũng đã được đặt ra từ hàng chục năm trước - không phải là có nên sửa đoạn kết của câu chuyện Tấm - Cám hay không, mà phải là "có nên để tồn tại cái ác, sự tàn nhẫn dã man trong sách giáo khoa?”.
  • Cụ thể, theo sách giáo khoa ngữ văn lớp 10, ở đoạn cuối truyện, khi Cám hỏi: “Chị làm thế nào mà đẹp thế?”, Tấm hỏi lại: “Có muốn đẹp không để chị giúp?”, sau đó “Tấm sai quân hầu đào một cái hố sâu và đun một nồi nước sôi. Tấm bảo Cám xuống hố rồi sai quân hầu giội nước sôi vào hố. Cám chết. Mụ dì ghẻ thấy vậy cũng lăn đùng ra chết”.