Tâm sự ngoại tình
-
Năm nào tôi cũng tặng quà 20/10 cho vợ, năm nay tôi còn chu đáo mua một chiếc váy đẹp, nào ngờ vợ tôi vừa mở quà đã giáng cho tôi cú tát...
-
Lời của đàn ông trăng hoa nghe thì rất ngọt nhưng "mật ngọt chết ruồi". Không ít cô gái vì lời đường mật mà lao vào mối quan hệ với đàn ông có vợ bất chấp hậu quả, để rồi một mình ôm cay đắng.
-
Cuối cùng món quà sinh nhật anh ta tặng cho tôi lại nhớ đời theo mức cay đắng và phẫn uất như thế. Tôi căm hận, lập tức dọn đồ định ra ngoài thuê nhà khác ở và quyết định ly hôn.
-
Chuyên gia tâm lý đưa ra lời khuyên, phụ nữ ngoại tình, dù yêu đến mê muội cũng đừng vi phạm 4 nguyên tắc này, nếu không khi hạ màn, chỉ còn lại hai bàn tay trắng.
-
Sau chuyến công tác dài ngày, cuối cùng vợ cũng trở về nhà. Chưa kịp mừng, tôi phát hiện có "quà độc" trong hành lý của cô ấy khiến tôi nghi ngờ vợ ngoại tình.
-
Đến khi mở cửa phòng ngủ của Thu ra, tôi sững người khi thấy người yêu và cấp dưới Nam đang lăn lộn trên giường. Tôi thực sự không biết hai người này đã tằng tịu với nhau từ lúc nào nữa.
-
Một ngày nọ, cô phát hiện chồng mình ngoại tình. Toàn bộ những tin nhắn điện thoại của chồng và ả nhân tình cô đều đọc được hết.
-
Nghe tiếng cô nàng ngọt ngào nũng nịu qua điện thoại mà tôi đã thấy nóng rực cả người. Đứng trước cửa nhà người tình, tôi có sẵn chìa khóa nên cứ thế lấy ra mở cửa...
-
Tôi đồng ý cho chồng ngoại tình, phản bội trở về nhà, vì tôi còn yêu anh, con cái cần có anh... Tôi cố gắng quên đi quá khứ, oán hờn... nhưng không được. Chỉ đến khi chuyên gia khuyên điều vô lý này tôi mới tỉnh ngộ.
-
Người xưa có câu "Đường quang không đi, đâm quàng bụi rậm" để chỉ những cô gái tuổi xuân hơ hớ lại đem lòng yêu người đàn ông có vợ, chuốc lấy bao nhiêu hệ lụy vào mình. Nhưng tại sao biết khó mà các cô gái vẫn cứ lao vào?