Tâm sự ngoại tình
-
Một tuần tôi và nhân tình gặp nhau khoảng 2 lần trong nhà nghỉ, trao nhau những đê mê say đắm rồi lại lưu luyến bịn rịn chia tay nhau để mỗi người về với gia đình mình.
-
Phát hiện vợ ngoại tình, tôi đã chất vấn cô ấy giữa đêm. Vợ tôi không phủ nhận...
-
Chồng tôi hiện giờ đã bị nhân tình làm cho mê muội nhưng anh vẫn không chịu ly hôn để giải thoát cho hai mẹ con tôi.
-
Từng chê tôi nghèo hèn, vợ cũ nhẫn tâm bỏ tôi để đi theo một đại gia giàu có. Đến nay, cô ấy mang hai đứa con quay về...
-
Tôi như bị bỏ bùa mê, muốn bỏ chồng ngay lập tức để đến bên "chân ái" là một trai đẹp cao to, phong độ.
-
Chồng tôi nói ngày xưa anh cưới tôi vì tôi đã có bầu. Còn tình cảm của anh với người yêu cũ là chân thành, đến giờ anh vẫn mong mỏi, khao khát.
-
Nếu chuyện vỡ lở ra, cuộc hôn nhân của tôi sẽ chấm dứt, tôi mang tiếng ngoại tình bị chồng bỏ, con tôi phải xấu hổ về mẹ...
-
Chồng tôi cuồng ân ái, ghen tuông bệnh hoạn khiến tôi dần mất đi tình cảm. Tôi trót lỡ sa vào vòng tay của trai trẻ kém tuổi.
-
Những tưởng tôi sẽ tìm được người yêu trong mộng sau từng ấy tháng ngày chờ mong. Ai ngờ, cô ấy khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
-
Nhiều người đàn ông khi kết hôn đã thề thốt và tin chắc sẽ chung sống với vợ suốt đời, nhưng sau đó lại nhanh chóng ngoại tình.