• Ngay sau khi Báo NTNN/Dân Việt lên tiếng về trường hợp ông Tô Hiến Thành, chủ trại lợn 12 tỷ đồng, có địa chỉ ở xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) gửi tâm thư tới Bộ trưởng NNPTNT, Thống đốc NHNN Việt Nam cùng một số cơ quan khác, phản ánh về việc chậm bị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên không vay vốn được ngân hàng; các ngành chức năng ở trung ương và địa phương đã vào cuộc. Và tin vui đã đến với người nông dân xuất sắc này trong những ngày đầu năm.
  • Báo Dân Việt vừa nhận được bức "tâm thư" của một nông dân bày tỏ cơn cùng cực của người chăn nuôi heo (lợn) hiện nay, cũng như cần phải có một giải pháp căn cơ để tháo gỡ những khó khăn nội tại của người chăn nuôi.
  • Mặc dù ngân hàng đang “thừa tiền” nhưng do vướng thủ tục nên không chỉ ông Tô Hiến Thành mà nhiều chủ trang trại khác ở Bắc Giang cũng đang khó vay được thêm vốn từ ngân hàng. Thậm chí, có chủ trang trại có tài sản là căn nhà trị giá 4 tỷ đồng vẫn chưa thể vay được thêm vốn.
  • Trước việc nông dân Tô Hiến Thành mới đây đã thông qua báo NTNN gửi tâm thư tới Bộ trưởng Bộ NNPTNT và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phản ánh không tiếp cận được vốn ngân hàng và phải vay “tín dụng đen”, ông Hồ Xuân Hùng – Chủ tịch Tổng hội NNPTNT cho biết, đó là do thủ tục vay còn quá khó và ngân hàng cũng có những khó khăn riêng.
  • Không riêng ông Tô Hiến Thành ở Bắc Giang rơi vào tình cảnh khó khăn trong việc vay vốn để mở rộng sản xuất, trao đổi với NTNN/Dân Việt, rất nhiều nông dân khác cũng bày tỏ muốn gửi “tâm thư” đến các vị trưởng ngành để bày tỏ bức xúc về điểm nghẽn vay vốn sản xuất nông nghiệp hiện nay.
  • Gia đình ông Tạ Đình Căn xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội có 5ha làm trang trại, chia thành các khu: Chăn nuôi lợn, trồng nấm, nuôi cá, trồng măng tây xanh và các loại cây ăn quả. Cụ thể, khu chăn nuôi lợn với diện tích hơn 4.000 m2 với 6 dãy chuồng (diện tích 700m2/chuồng) chăn nuôi lợn thịt gia công cho các công ty với quy mô hơn 11.000 con lợn thịt, chia làm 3 lứa/năm.
  • Đã 45 năm gắn bó với nông nghiệp và nông dân, tôi quá hiểu những trường hợp bất đắc dĩ phải viết tâm thư như nông dân Tô Hiến Thành.