Tầm vông
-
Khi mùa khô vừa bắt đầu, nhiều địa phương của huyện miền núi Tri Tôn (An Giang) bắt đầu vào vụ thu hoạch tầm vông. Bên cạnh nguồn lợi cho các hộ nông dân trực tiếp canh tác, cây tầm vông còn giúp tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
-
Với 1,5ha trồng tre tầm vông, 500m2 trồng cây kiểng bonsai, 500m2 mặt bằng đúc chậu trồng cây kiểng, anh nông dân Nguyễn Viết Long ở ấp Phước Hữu, xã Long Phước, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có lợi nhuận hơn 200 triệu đồng/năm.
-
Ông Lê Hanh (sinh năm 1949), thôn Hòn Lay, xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa trồng 2,5ha cây tầm vông. Cây tầm vông ra măng, lên cây thẳng tắp, bán lai rai quanh năm với gia 25.000 đồng/cây, ông Hanh lãi cả trăm triệu đồng mỗi năm.
-
Lương Phi là xã hiện có diện tích trồng cây tầm vông nhiều nhất huyện Tri Tôn (An Giang) với trên 70 ha. Nghề trồng, khai thác, uốn tầm vông qua lửa bán đi khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long đã giúp hàng trăm hộ dân, đa số là người Khmer, người Chăm có cuộc sống ổn định…Các hộ làm nghề thổi lửa “nướng” tầm vông kiếm vài trăm ngàn/ngày...
-
Nguồn lợi từ cây tầm vông ngày càng được nâng cao, giúp cho cuộc sống bà con thoát nghèo và ngày càng khá giả.
-
Sau một thời gian quen biết và đi chơi với nhau vài lần, Luận nảy sinh ý định bắt cóc chị T để tống tiền gia đình chị. Luận đã mua sẵn 1 cuộn dây dù, 1 cuộn băng keo mang đến khách sạn để sẵn...
-
Trang phục không chỉ là nét văn hóa đẹp mà còn nói lên đặc thù, cách sống của người dân tộc đó...
-
Thấy chị Hà Thị Ngọc Lan (SN 1983, quê Nam Định, tạm trú Long An) chạy xe tay ga Air Blade BKS 59C2-171.35 với tốc độ chậm nên Tùng đã chặn đầu xe. Tùng dùng gậy tầm vông đánh tới tấp vào tay và người chị Lan.
-
(Dân Việt) - Mô hình “Tiếng mõ an ninh” ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng đặt trước chúng ta câu hỏi: Nông thôn nói riêng, xã hội ta nói chung đang ở thời kỳ nào đây?
-
Dân Việt - Phương thấy Tưởng chở Duyên bằng xe máy đi uống nước mía nên ghen. Phương gọi 4 người khác đến chỗ Duyên và Tưởng đang uống nước. Khi Tưởng vừa đứng dậy để ra về, cả 5 tên chặn lại rồi tấn công Tưởng đến chết.