Những đứa trẻ không còn phải chân đất đến trường

Lan Anh Thứ tư, ngày 25/05/2022 06:00 AM (GMT+7)
"Từ lúc biết tin có đoàn từ thiện tặng xe đạp, học sinh trong trường vui lắm. Lúc nào gặp tôi các em cũng hỏi khi nào đoàn từ thiện đến. Thầy cô trong trường cũng phấn khởi như các em học sinh vậy" - thầy Doãn Chí Trung - Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Bắc Lý 1 (Nghệ An) vui mừng chia sẻ
Bình luận 0

Nửa ngày đi bộ để tìm con chữ

Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt phối hợp với Công ty CP Chứng khoán Tân Việt tổ chức chương trình "Tặng xe đạp cho học sinh nghèo vùng biên cương" tại Trường PTDTBT Tiểu học Bắc Lý 1 (xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Từ sáng sớm, em Moong Văn Lợi cùng các bạn học bán trú trong trường dậy từ rất sớm để chuẩn bị quần áo đồng phục gọn gàng, sạch đẹp đón đoàn từ thiện.

Lợi cùng các thầy cô và các bạn chuẩn bị xếp ghế ngồi và bàn đón tiếp đại biểu và giúp đoàn từ thiện chuyển những món quà từ xe xuống.

Những đứa trẻ không còn phải chân đất đến trường - Ảnh 2.

Em Moong Văn Lợi (phải) cùng các bạn nhiệt tình giúp đoàn thiện nguyện đem những phần quà vào sân trường. Ảnh: Lan Anh

Niềm hân hoan ngóng chờ của em được thể hiện rõ trên khóe miệng cười và khuôn mặt rạng rỡ. Đây là mơ ước bấy lâu nay của Lợi và tất cả học sinh nghèo trong trường.

Lợi nói với chúng tôi, vừa chỉ xuống đôi chân nứt nẻ của mình: "Em ước có xe đạp đến trường rất lâu rồi ạ. Đi bộ đến trường xa quá, chân em bị đau, nứt hết cả da".

Về hoàn cảnh gia đình em Lợi, thầy Doãn Chí Trung – Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Bắc Lý 1 cho biết: "Em Lợi ở bản Na Kho, là bản xa nhất của trường, cách trường khoảng 12km. Em đi bộ đến trường cũng mất khoảng 5-6 tiếng đồng hồ. Lợi mồ côi cha từ nhỏ, gia đình nghèo khổ lại đông anh em. Mẹ em bị đau ốm thường xuyên nên chỉ ở nhà. Mặc dù vậy, em Lợi vẫn chăm học và có kết quả khá tốt".

Những đứa trẻ không còn phải chân đất đến trường - Ảnh 3.

Các bạn nhỏ Trường PTDTBT Tiểu học Bắc Lý 1 vui mừng nhận xe đạp từ nhà tài trợ. Ảnh: Lan Anh

Từ nay không còn phải đi bộ đi học

Khi hay tin mình được tặng xe đạp, Lợi đã thông báo về gia đình. Vào ngày diễn ra chương trình, mẹ em Lợi đã đi bộ đến trường để cùng em nhận xe. "Khi nghe Lợi báo tin sẽ có đoàn từ thiện về tặng xe cho con đến trường, tôi xúc động lắm. Trường học xa nhà, con phải đi bộ đi học. Thương con lắm nhưng gia đình nghèo quá, tôi lại đau ốm liên miên nên không mua nổi cái xe để con đi học. Từ giờ có xe đạp mới, con tôi không còn khổ sở khi đến trường nữa rồi. Rất cảm ơn các nhà tài trợ" – mẹ em Lợi xúc động chia sẻ.

Cùng đến nhận xe đạp với con, chị Quang Thị Mai (mẹ em Vũ Quang Đạt, lớp 5A) xúc động bày tỏ: "Trước đây có rất nhiều chương trình thiện nguyện đến với trường và học sinh Trường Bắc Lý 1 nhưng tôi chưa thấy chương trình thiện nguyện nào tặng học sinh xe đạp lớn như này. Tôi vui lắm, xúc động lắm. Từ nay con tôi không phải đi bộ đi học nữa rồi".

Những đứa trẻ không còn phải chân đất đến trường - Ảnh 4.

Hai mẹ con Đạt xúc động khi được đoàn từ thiện tặng xe đạp. Ảnh: Lan Anh

Đứng cạnh mẹ và nhận xe đạp của Báo cùng nhà tài trợ trao tặng, em Vũ Quang Đạt (lớp 5A) phấn khởi chia sẻ: "Xe đạp đẹp quá! Em rất thích chiếc xe màu xanh này. Từ giờ em không phải đi bộ đến trường mỗi khi mẹ em bận công việc rồi".

"Từ lúc biết tin có đoàn từ thiện tặng xe đạp, học sinh trong trường vui lắm. Lúc nào gặp tôi các em cũng hỏi khi nào đoàn từ thiện đến. Thầy cô trong trường cũng phấn khởi như các em học sinh vậy" - thầy Trung vui mừng nói.

Những đứa trẻ không còn phải chân đất đến trường - Ảnh 5.

Niềm vui không thể dấu được bởi nụ cười của em học sinh lúc nhận xe. Ảnh: Lan Anh

Những đứa trẻ không còn phải chân đất đến trường - Ảnh 6.

Bên cạnh xe đạp, đoàn từ thiện dành tặng 400 suất quà cho học sinh nơi đây. Ảnh: Lan Anh

Những đứa trẻ không còn phải chân đất đến trường - Ảnh 7.

Tủ sách được trao tặng với mục đich giúp các em tăng cường văn hóa đọc. Ảnh: BY

Ngoài 100 chiếc xe đạp, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng nhà tài trợ Công ty CP Chứng khoán Tân Việt và các nhà tài trợ tặng thêm cho các em học sinh những phần quà: 400 đôi dép, 400 bộ đồ dùng học tập (gồm 2.000 quyển vở, 800 cây bút bi), 400 suất quà bánh kẹo và 2 tủ sách cho nhà trường.

Trường PTDTBT Tiểu học Bắc Lý 1 thuộc xã Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Đây là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện miền núi Kỳ Sơn. Người dân nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc Khơ Mú, Thái và Mông.

Nơi đây, từ điểm trường lẻ gần nhất về điểm trường chính cũng mất khoảng 30 phút đi xe máy. Những học sinh ở xa muốn đi đến trường sẽ mất hơn nửa ngày. Giờ đây, khi có được những chiếc xe đạp mới quãng đường đến trường của các em như ngắn lại và sự vất vả trên hành trình tìm con chữ cũng vơi bớt đi phần nào.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem