Tây Côn Lĩnh
-
Cuối Thu, đầu Đông, thời điểm khi những cánh rừng tỉnh Hà Giang bắt đầu ngả vàng, chuẩn bị ủ mình qua Đông, có một loại măng rừng nhú mầm thức giấc, bắt đầu mùa măng trúc nhỏ. Bà con các dân tộc hay gọi loại măng trúc nhỏ này là măng tay...
-
Tây Côn Lĩnh mang vẻ đẹp hoang sơ với những khu rừng cổ thụ đầy rêu xanh, rừng thảo quả, đào, lê và thảm thực vật đẹp hiếm có
-
Nhằm góp phần tạo lên diện mạo nông thôn của xã ngày càng xanh - sạch – đẹp và thay đổi nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, Đảng bộ, Chính quyền và người dân xã Tân Thành (Bắc Quang, Hà Giang) đã cùng chung tay trồng 500 cây đào và chỉnh trang sạch sẽ tuyến đường lên đỉnh Tây Côn Lĩnh.
-
Trăn trở tìm ra một hướng đi mới để thoát nghèo cho gia đình cũng như cho người dân trong thôn khi diện tích ruộng bị ngập dưới lòng hồ thủy điện Nậm An, anh Triệu Kỳ Kiền (thôn Nậm An, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, Hà Giang) đã xây dựng trang trại nuôi cá tầm trên đỉnh dãy núi Tây Côn Lĩnh.
-
Bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 4 hàng năm là lúc mùa hoa đỗ quyên trên đỉnh Tây Côn Lĩnh (xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) bung nở rực rỡ chào đón du khách. Trên là nền trời xanh, dưới là màu sắc đỏ thắm của hoa Đỗ Quyên nở choán hết cả cánh rừng.
-
Bén duyên với nghề nuôi cá tầm đã được hơn 3 năm, giờ đây gia đình anh Triệu Kỳ Khiền (thôn Nậm An, xã Tân Thành, Bắc Quang, Hà Giang) đang thu về những thành quả nhất định. Sắp tới anh Khiền sẽ nhân rộng mô hình để tăng giá trị kinh tế, ước tính mỗi năm thu lợi hàng tỷ đồng.
-
Với độ cao 2.428m so với mực nước biển, đỉnh núi Tây Côn Lĩnh thuộc rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh được mệnh danh là “Nóc nhà Đông Bắc”. Rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh trải rộng trên 15 nghìn ha, trong đó khoảng 5 nghìn ha có cây hoa đỗ quyên sinh sống, tập trung nhiều tại xã Cao Bồ (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang).
-
Dãy núi Tây Côn Lĩnh trải dài trên hai huyện Hoàng Su Phì và huyện Vị Xuyên của tỉnh Hà Giang. Với độ cao 2.431m, đây là đỉnh núi cao nhất vùng Đông Bắc Việt Nam, thường được gọi là "nóc nhà Đông Bắc".
-
Tiết trời từ thu sang đông đang là những tháng trong năm khiến dãy Tây Côn Lĩnh (Hà Giang) được bao phủ bởi vạt cây phong sắc đỏ, những cây già mọc đầy rêu xanh và cây tầm gửi biến rừng nguyên sinh trở nên tuyệt đẹp, như lạc vào khu vườn cổ tích.
-
Có một bản người Dao (xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) nằm nép mình dưới đỉnh Tây Côn Lĩnh hùng vỹ, sương mù bao phủ quanh năm. Cung đường uốn lượn như dải lụa cùng những nếp nhà sàn mái cọ rêu phong.