Tay súng bắn tỉa Ukraine thoát chết nhiều lần hé lộ lý do xạ thủ Nga không bắn trúng anh

Phương Đăng (theo BI) Thứ ba, ngày 04/07/2023 15:47 PM (GMT+7)
Một tay súng bắn tỉa Ukraine tiết lộ với Tạp chí The Economist 1843 rằng anh đã nhiều lần suýt chết khi tham chiến chống lại lực lượng Nga, theo BI.
Bình luận 0
Tay súng bắn tỉa Ukraine thoát chết nhiều lần hé lộ lý do xạ thủ Nga không bắn trúng anh - Ảnh 1.

Một tay súng bắn tỉa Ukraine thoát chết nhiều lần đã hé lộ lý do xạ thủ Nga không bắn trúng anh. Ảnh BI.

Người lính bắn tỉa Ukraine, có bí danh là Lucky cho biết anh đã bị thương trong một cuộc tấn công bằng lựu đạn của Nga.

Người này kể, mặc dù anh bị thương nhưng các xạ thủ Nga cũng không thể bắn trúng anh vì họ đơn giản là bắn "quá dở".

Trong cuộc phỏng vấn với Tạp chí The Economist 1843 được xuất bản vào tuần trước, một tay súng bắn tỉa 21 tuổi người Ukraine với biệt danh Lucky thừa nhận rằng, anh đã nhiều lần thoát chết, kể cả khi anh ta giúp bảo vệ thành phố cảng Mariupol vào tháng 5/2022.

Lucky là thành viên trong Đơn vị Phản ứng Tác chiến Nhanh của Ukraine. Anh này cho biết, anh suýt mất mạng trong trận chiến kéo dài nhiều tháng ở Mariupol, nơi Nga đã giành chiến thắng.

Một ngày nọ, bị thương do trúng lựu đạn, Lucky cho biết anh phải chạy băng qua các tay súng bắn tỉa của Nga để tìm kiếm sự giúp đỡ. Dù anh bị thương nhưng các xạ thủ của Nga vẫn không thể bắn trúng vì "họ hơi kém".

Chỉ có cánh tay của Lucky bị thương trong vụ tấn công. Mặc dù may mắn, xạ thủ Ukraine cho biết, anh đã mất nhiều bạn bè trong trận chiến, bao gồm cả một đồng đội là xạ thủ bắn tỉa của anh bị giết ngay trước mặt anh.

Trận chiến Mariupol đẫm máu kéo dài từ khi Nga bắt đầu chiến sự ở Ukraine năm ngoái cho đến ngày 20/5/2022. Nga đã giành chiến thắng và hiện thành phố vẫn do Nga kiểm soát. 

Lucky buộc phải đầu hàng và bị đưa đến một trại tù ở vùng Donetsk, nơi anh bị giam trong một căn phòng có hơn 600 người.

Anh sụt 20 kg sau khi phải ngủ trên sàn bê tông và chỉ được uống một cốc nước nhỏ mỗi ngày. Tuy nhiên, Lucky cho biết anh không bị đánh đập, tra tấn.

"Tôi đoán tôi đã may mắn", người lính bắn tỉa Ukraine thừa nhận.

Sau bốn tháng, Lucky được thả trong một cuộc trao đổi tù nhân. Anh muốn trở lại Mariupol tiếp tục chiến đấu và hy vọng quân đội Ukraine có thể giải phóng thành phố trong năm nay.

“Chúng tôi phải quay lại và giành lại nó, bằng mọi cách có thể. Tôi mơ được báo thù", Lucky cho hay.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem