Không khí Tết đã tràn ngập mỗi gia đình. Giờ phút này, mọi người đều sum họp bên gia đình, cùng nhau trang trí nhà cửa, nấu các món ăn ngon và nói những lời chúc yêu thương, vui vẻ.
Đối với trẻ em, Tết là được diện quần áo mới, được đi chơi, được ăn các món ngon, được nô đùa cùng bạn bè. Nhưng đối với nhiều em nhỏ tại Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương, giấc mơ đó lại quá xa xôi.
Vào những ngày Tết, Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương cũng vắng người hơn ngày thường. Dù các bác sĩ, y tá, điều dưỡng của Viện đã có bánh chưng, có lì xì cho các em vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ Tết quê.
Trong ký ức của bệnh nhi Phạm Minh Quang (9 tuổi, quê ở Tuyên Quang), cái Tết cách đây 6 năm vô cùng đáng nhớ. Đó là năm Quang phát hiện mình bị ung thư máu.
Năm nay, Quang mong được về gói bánh chưng cùng mẹ và bà. Tết quây quần trông nồi bánh chưng, rồi mặc quần áo mới đi chơi, được hít hà hương thơm ngày xuân tươi mới. Nghĩ đến đây, cậu bé trở nên háo hức.
Năm nay, Quang mong được về gói bánh chưng cùng mẹ và bà. Ảnh Quang Hải
Nhưng do sức khỏe không cho phép, cậu bé phải ở lại điều trị qua Tết. Người mẹ đã cùng em đón Tết trong viện, nhiều bạn nhỏ khác cũng cùng chia sẻ những giờ phút đón Tết trong viện.
Khi ngắm những cành đào trong viện, trong lòng cậu bé 9 tuổi khi ấy càng trào dâng nỗi nhớ gia đình, nhớ ông bà, nhớ bố và chị gái. Tuy nhiên, khi nhìn sang mẹ, cậu bé vẫn mỉm cười ngọt ngào. Dường như niềm vui Tết vẫn lóng lánh trong mắt em khi có mẹ ở bên.
“Con yêu mẹ!”, Minh Quang dõng dạc nói.
Bác sĩ Trần Thanh Tùng (bác sĩ khoa Bệnh máu trẻ em, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương) cho biết thông thường, bệnh nhi phải ở lại Tết thuộc diện mới được chẩn đoán bệnh và trong đợt điều trị hoá chất hoặc những bệnh nhi đã điều trị lâu năm và gặp tình trạng nhiễm khuẩn hoặc tái phát, diễn biến nặng như viêm phổi, thể trạng yếu…
Những ngày Tết, việc điều trị của người bệnh vẫn diễn ra như ngày thường. Các kíp trực bàn giao và theo dõi người bệnh sát sao.
Về phần mình, bác sĩ Tùng cho rằng trực Tết là điều bình thường bởi đó là công việc hàng ngày của các y, bác sĩ. Có đôi lúc công việc vất vả hơn, cũng có khi nhớ nhà nhưng trách nhiệm công việc, tình yêu thương của y, bác sĩ dành cho người bệnh đã khiến những mệt mỏi dường như tan biến.
Đối với bệnh nhi Ngô Kim Thanh (Bắc Giang), Tết đối với em là cùng gia đình dọn dẹp nhà cửa, trang trí cây đào, cây quất, theo mẹ đi chợ Tết. Ảnh Quang Hải
Bác sĩ Tùng cũng tỏ rõ sự yên tâm khi các hoạt động công tác xã hội luôn được thực hiện tốt. Người bệnh ra viện hay ở lại viện ăn Tết đều được các đơn vị hảo tâm thăm hỏi và tặng quà. Điều đó hỗ trợ không chỉ về mặt vật chất mà giúp động viên tinh thần người bệnh cũng như những người chăm sóc.
Bác sĩ cũng chân thành bày tỏ nỗi thấu hiểu với gia đình các bệnh nhi. Đôi khi, người buồn vì cái Tết xa nhà không phải là bệnh nhi mà chính là bố mẹ các cháu. Bác sĩ thường dí dỏm trò chuyện mỗi lúc thăm bệnh để bệnh nhi và bố mẹ cảm thấy gần gũi, tinh thần thoải mái hơn khi gặp bác sĩ điều trị.
Theo bác sĩ Tùng, những ngày Tết, các bệnh nhi ở lại viện thường đã nằm đây 1 – 2 tháng hoặc nhiều đợt hơn. Nếu không có diễn biến nặng thì các cháu vẫn chơi đùa với nhau và với các y, bác sĩ trực.
Bác sĩ Trần Thanh Tùng luôn cố gắng tạo tinh thần vui vẻ khi thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh Quang Hải
“Tôi chỉ có một mong muốn là các cháu điều trị đáp ứng tốt và ngay sau Tết sẽ được về với gia đình, dù đón Tết muộn nhưng chắc chắn vẫn sẽ là những khoảnh khắc sum họp ấm áp và vui sướng của các bé.
Năm mới sắp đến, chúc các em nhỏ sẽ đạt được mọi ước nguyện, nhanh chóng khỏe lên. Chúc các y, bác sĩ luôn dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và mang đến thật nhiều mùa xuân an lành cho người bệnh!", bác sĩ Tùng chia sẻ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.