Tevez giơ băng rôn trù Ferguson sớm 'về chầu trời'

Thứ ba, ngày 15/05/2012 14:56 PM (GMT+7)
Dân Việt – Trong buổi diễu hành của Man City quanh thành phố Manchester để mừng chức vô địch Premier League, tiền đạo Carlos Tevez đã cầm trên tay tấm băng rôn trù ẻo Sir Alex Ferguson nhanh chóng qua đời.
Bình luận 0

Kể từ khi chuyển sang đầu quân cho M.U hồi mùa hè năm 2007, Tevez đã thi đấu rất xuất sắc và góp công lớn giúp M.U đoạt cú đúp (Premier League và Champions League) hồi năm 2008. Tuy nhiên, ở mùa giải sau đó, anh đã bị Sir Alex đẩy lên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho Dimitar Berbatov.

img
 

Sau khi hết hạn hợp đồng cho mượn, M.U cũng không bỏ tiền ra để mua đứt Tevez. Quá ấm ức, “Apache” đã quyết định chuyển sang đầu quân cho đối thủ không đội trời chung của “Quỷ đỏ” là Man City.

Mặc dù sự việc đã trôi qua được 3 năm, song dường như Tevez vẫn chưa hết thù hận với ông thầy cũ Ferguson. Trong buổi diễu hành mừng chiến thắng mới đây của Man City, cầu thủ 28 tuổi đã cầm trên tay tờ giấy có ghi dòng chữ “RIP Fergie” (Rest in Peace: Yên nghỉ nhé Fergie).

Hiện chiến lược gia người Scotland cũng như ban lãnh đạo M.U vẫn chưa có phản ứng về hành động trả thù kiểu con trẻ của tiền đạo người Argentina.

Ngay sau khi Tevez có hành động khiêu khích, ban lãnh đạo Man City đã phải lên tiếng xin lỗi Sir Alex: “Hành động của Carlos thật khó coi. Chắc chắn, Man City sẽ có án phạt thích đáng với anh ấy. Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới Alex Ferguson”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem