Thả cá
-
Qua chiếc máng trượt nho nhỏ bắc xuống hồ, người dân đứng trên bờ thích thú thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về chầu trời.
-
Số lượng cá được thả xuống sông Vàm Nao để tái tạo nguồn lợi thủy sản đợt này là 18.730kg và 100.550 con cá giống đặc sản các loại, bao gồm cá bông lau, cá hô, mè hôi, vồ đém, chạch lấu, lăng nha, nàng hai...
-
Mỗi năm các tổ chức, đơn vị tại tỉnh Đồng Nai đều tổ chức thả số lượng lớn cá giống xuống hồ Trị An (Đồng Nai).
-
Không chỉ thả cá, nhiều người dân còn đổ tro, bánh kẹo, ốc xuống sông hồ gây ô nhiễm môi trường và rất phản cảm. Nhiều nơi cá bị mắc trong túi ni lông, hoặc tro của người dân thả xuống.
-
Thả cá phóng sinh ngày ông Táo về trời, người phụ nữ ở Sài Gòn không may trượt chân xuống sông, tử vong.
-
Hằng năm, ở Utar, Mỹ có hàng triệu con cá được thả từ máy bay xuống các hồ trên núi.
-
Vốn có sở thích săn bắt cá từ nhỏ, sau khi xuất ngũ, bốn chàng trai "ngự lâm quân" 9X đất Gia Lai đã mạnh dạn thuê 20ha mặt nước hồ để nuôi cá tự nhiên. Chỉ tận dụng thời gian rảnh rỗi cắt cỏ cho cá ăn vào buổi chiều, mỗi chàng đã rủng rỉnh bỏ túi hơn 15 triệu đồng/tháng sau khi trừ hết chi phí.
-
Sau nhiều năm bươn trải bên ngoài với đủ thứ nghề cực nhọc, nhưng không khá, gia đình vẫn túng thiếu. Nhiều đêm mất cả ngủ, ông Lê Văn Thân, thôn 4, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang (Hưng Yên) đã quyết tâm về nhà xây dựng trang trại vườn ao chuồng (VAC). Đến nay, ông đã thành công với mô hình dưới ao thả cá, trên vườn trồng xoài kết hợp nuôi 2 loài 4 chân là dê và cừu và thật mừng trang trại có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm.
-
Dòng sông Tô Lịch đen đặc và bốc mùi nồng nặc đón nhiều chú cá chép được thả xuống trong ngày ông Táo chầu trời.
-
Nhiều người đi ghe trên sông Sài Gòn, đứng chờ trước chùa Diệu Pháp để chích điện, vớt cá phóng sinh. Người thả cá phải dùng tiền chuộc lại cá ngay sau khi thả xuống sông trước đó.