Thảm án ở Thái Nguyên: Người bố kể phút chống trả sát thủ, cứu con trai nhỏ

Đức Sơn Thứ ba, ngày 25/09/2018 18:55 PM (GMT+7)
Sau khi khống chế được nghi phạm, anh Nguyên đã bế con đến bệnh viện bất chấp những vết thương trên cơ thể mình.
Bình luận 0

img

Anh Nguyên hiện đang được điều trị tại bệnh viện

Ngày 25/9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ Nguyễn Xuân Tiến (56 tuổi, trú xóm Phú Mỹ, xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Tiến là nghi phạm gây ra vụ thảm án 3 người chết, 4 người bị thương ở xã Lương Phú.

Đau lòng nhất, cả 3 nạn nhân tử vong đều là người thân trong gia đình. Trong số 4 nạn nhân bị thương có 3 người đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên là anh Vũ Xuân Nguyên (SN 1980) cùng vợ là chị Nguyễn Thị Ngọt (SN 1992) và con trai nhỏ là cháu Vũ Xuân Nhân (SN 2013). 

Chiều 25/9, nằm trên giường bệnh anh Nguyên cho biết, khoảng 1h sáng 25/9, khi anh và gia đình đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng chó sủa inh ỏi, nên vợ anh là chị Ngọt thức giấc vì nghĩ rằng đó là khách đến mua lợn.

Khi chị Ngọt đi ngang qua buồng cháu Nhân thì phát hiện một bóng đen đang đứng cạnh giường cháu, hoảng sợ chị hét toáng lên và bật điện thì mới nhận ra đó là ông Tiến. Lúc này, ông Tiến đang cầm trong tay con dao dài khoảng 25 – 30cm dính đầy máu lao vào đâm chị Ngọt, vừa đâm ông vừa gào lên “tao đâm chết mày”.

img

Nạn nhân bị thương tại vùng đùi, chân và ngực trong lúc giằng co với nghi phạm Tiến

Nghe thấy tiếng hét của vợ, anh Nguyên lao tới vật lộn nhằm khống chế ông Tiến. Quá trình giằng co, anh bị đâm, chém nhiều nhát vào người. Sau đó, ông Nguyễn Văn Hùng (50 tuổi, chú của anh Nguyên) phát hiện sự việc đã chạy sang hô hoán người dân xung quanh đến khống chế sát thủ.

“Khống chế được ông Tiến rồi thì tôi mới biết con mình đã bị đâm vào cổ. Lúc ấy, mặc những vết thương trên người, tôi lao vào buồng bế con rồi nhờ hàng xóm chở lên bệnh viện. Vừa ôm con tôi vừa khóc và dùng áo lau máu trên mặt con”, anh Nguyên nghẹn ngào kể lại.

Hiện, cháu Nhân đã vượt qua cơn nguy kịch và đang nằm tại khoa hồi sức của Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên. 

Vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Án mạng kinh hoàng ở Thái Nguyên: Nghi phạm mất ngủ, đau đầu đã 10 ngày

Trưa nay, 25-9, chúng tôi đã về hiện trường vụ thảm án khiến 3 người chết và 4 người bị thương ở xóm Phú Mỹ, xã...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem