Thảm họa kép ở Nhật Bản: Vẫn còn là ác mộng...

Chủ nhật, ngày 11/03/2012 09:57 AM (GMT+7)
Dân Việt - Thảm họa kép động đất, sóng thần tại Nhật bản đã trôi qua tròn một năm, song dường như, từng ấy thời gian vẫn còn là quá ngắn để vùi đi những kỷ niệm đau lòng.
Bình luận 0

Shin Saito, một thầy giáo dạy tiếng Anh tại trường trung học thành phố Kamaishi, tỉnh Iwate, cho biết, những cơn ác mộng vẫn chưa chịu buông tha anh kể từ “cái ngày định mệnh ấy”.

img
Thầy giáo Saito và các học sinh. Ảnh: Japantimes

“Tôi vẫn thường gặp ác mộng, thấy mình đang đứng giữa sân trường thì động đất ập tới, Nhiều lúc, tôi cũng lờ mờ ý thức được, dường như mình đang mơ, nhưng tôi vẫn phải ra sức chạy để thoát thaân”, thầy giáo Saito, 39 tuổi, chia sẻ.

“Những ký ức dội về một cách cực kỳ rõ nét. Thậm chí, tôi còn cảm nhận được thời tiết lạnh của ngày hôm đó, cái đói ngấu nghiến và sự sững sờ … Khi giật mình tỉnh khỏi cơn mơ, tôi thấy mình kiệt sức”.

“Tôi lo rằng, có rất nhiều học sinh của tôi cũng có chung tâm trạng này”.

Khoảng 30 phút sau khi trận động đất 9,0 độ richter tấn công, trường trung học thành phố Kamaishi bị nhấn chìm trong biển nước, dưới sức mạnh của đợt sóng thần lịch sử.

Tuy vậy, rất may, toàn bộ giáo viên và 212 học sinh đã sơ tán an toàn tới những gò đất cao. Thậm chí, chính những cô cậu học sinh tuổi teen là người hướng dẫn cư dân địa phương thoát ra khỏi vòng xoáy thảm họa.

Anh Saito cho rằng, thời gian một năm là chưa đủ để xóa đi những ký ức kinh hoàng của thầy trò trường trung học thành phố Kamaishi nói riêng, và người dân Nhật Bản nói chung. Tuy vậy, điều đó không cản trở họ quyết tâm tái thiết đất nước và ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp, an toàn hơn trong tương lai.

“Tôi đã nói với các học trò rằng: Đừng gục ngã trước thảm họa. Chúng ta không bắt buộc phải chiến thắng, nhưng hãy đừng đầu hàng”.

Theo Japantimes

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem