Thảm kịch vì bóng đá tái diễn tại Ai Cập

Chủ nhật, ngày 25/03/2012 13:00 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ít nhất một người thiệt mạng và 65 người khác bị thương trong vụ đụng độ giữa các lực lượng an ninh và những người hâm mộ bóng đá tại thành phố Port Said, Ai Cập, hơn hai tháng sau thảm kịch đẫm máu tại sân vận động nước này.
Bình luận 0

Một cuộc biểu tình lớn đã nổ ra vào đêm thứ Sáu, 23.3, khi hàng nghìn CĐV bóng đá tập trung bên ngoài tòa nhà Cục Quản ký Kênh đào Suez, nhằm phản đối quyết định của Liên đoàn Bóng đá Ai Cập (EFA) cấm CLB al-Masry thi đấu trong hai mùa bóng tới, đồng thời đóng cửa SVĐ Port Said suốt 3 năm.

img
Các CĐV cầu nguyện trước quan tài của nạn nhân bị bắn chết đêm 23.3. Ảnh: Reuters

Quyết định trên được EFA đưa ra sau vụ bạo lực đẫm máu làm 74 người thiệt mạng và khoảng 1.000 người khác bị thương tại sân Port Said hôm 1.2 vừa qua.

Bạo lực xảy ra giữa các CĐV sau trận đấu bóng đá giữa hai đội tuyển al-Masry và Al-Ahly – một trong những CLB thi đấu thành công nhất tại Ai Cập.

Các nhân chứng cho hay, trong cuộc biểu tình đêm thứ Sáu, 23.3, cảnh sát và binh sỹ Ai Cập đã bắn chỉ thiên để giải tán đám đông.

“Hàng nghìn CĐV đã tức giận, đụng độ với cảnh sát sau khi EFA tuyên bố quyết định”, một nhân chứng nói.

Trong khi đó, một nguồn tin y tế khẳng định, ít nhất đã có một người bị bắn chết và 18 người khác bị thương, trong đó có hai nạn nhân bị dính đạn.

Các cuộc va chạm giữa dân thường và cảnh sát lại tái bùng phát vào ngày hôm qua, 24.3, ngay sau lễ tang của nạn nhân thiệt mạng trong cuộc biểu tình đêm hôm trước. Tới nay, số người bị thương đã lên tới 65 người.

Theo Reuters

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem