Tham quan

  • Ớt xiêm núi có kích cỡ chỉ nhỉnh hơn đầu nhang được xem là sản vật ở một số huyện miền núi Quảng Ngãi, như: Sơn Tây, Sơn Hà, Tây Trà. Dù giá bán lên đến gần 200.000 đồng/kg ớt tươi, thế nhưng không phải lúc nào mua cũng có.
  • Hồ nước này nằm trên đảo núi lửa Samoa, đem lại cho du khách trải nghiệm phấn khích và thú vị khi được đắm mình trong làn nước trong vắt giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ.
  • Nhìn từng chiếc tàu, chiếc thuyền đầy ắp hải sản tươi ngon đang dập dìu cập bến vào cảng biển Định An mới thấy được nét độc đáo của một vùng đất sống bằng đánh bắt thuỷ hải sản xa bờ nơi đây.
  • Không chỉ là nông dân sản xuất giỏi, ông còn biết tận dụng lợi thế từ những điều kiện sẵn có để tạo ra nguồn thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm thông qua việc trồng dâu kết hợp với du lịch sinh thái. 
  • Những ruộng mía, ruộng lúa năng suất thấp năm nào giờ đã được chuyển đổi thành vườn cây ăn trái kết hợp du lịch sinh thái, thu hút hàng chục nghìn du khách mỗi năm.  Đó là những câu chuyện xảy ra ở Củ Chi (TP.Hồ Chí Minh).
  • Chùa Hải Tạng thuộc đảo Cù Lao Chàm - xã Tân Hiệp (TP.Hội An, Quảng Nam), là nơi được người dân khắp nơi tìm về chiêm bái, vãn cảnh và ước nguyện, cầu may.
  • “Liệu 20 năm nữa, khi những người biết đúc cồng chiêng hiện tại đã qua đời, ai là người thay thế?” – đó là trăn trở của Nghệ nhân cồng chiêng Dương Ngọc Tiễn (53 tuổi) ở thôn Thanh Chiêm 1, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, Quảng Nam.
  • Tối 29.6, Tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCL năm 2015 ( Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp Bộ VHTTDL tổ chức) đã khai mạc tại TP.Cần Thơ. Sáng cùng ngày, hội thảo “Liên kết phát triển du lịch xanh khu vực ĐBSCL” đã được tổ chức.
  • Tắc (còn gọi là quất, hạnh), một loại cây dùng để chưng vào dịp Tết biểu trưng cho sự may mắn, tốt lành. Ngoài ra, tắc còn dùng để lấy nước nấu canh chua, làm nước uống ngọt mát và bổ dưỡng. Người dân quê còn dùng tắc để làm nước uống xí muội dùng dần và cũng để thiết đãi bè bạn gần xa.
  • Những ngày hè đầy nắng, đến thành phố Đà Lạt sương mù để tận hưởng nét đẹp thiên nhiên và lắng nghe tiếng thông reo bất tận thì còn gì thú vị cho bằng. Đà Lạt có nhiều cảnh đẹp để tham quan, nhưng có lẽ thắng cảnh thơ mộng nhất chính là Thung lũng Tình Yêu.