Tham quan

  • Được đặt tên là Bảo tàng tội ác thời Trung cổ (Kriminalmuseum), đây là nơi trưng bày hàng loạt dụng cụ tra tấn từ thời xa xưa.
  • Có thác tự nhiên, có thác nhân tạo, mỗi thác đều có vẻ lãng mạn riêng. Khung cảnh thần tiên của những ngọn thác khiến bạn cảm tưởng như đang sống trong một thế giới khác...
  • Bạn đọc Trực Nguyên (Chương Mỹ, Hà Nội) phản ánh: Núi Đôi (thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) có hệ thống đồn bốt, lô cốt dày đặc của thực dân Pháp, từ lâu đã trở thành điểm thu hút khách tham quan. 
  • Hành trình đến miền Tây là hành trình đến với sông nước miệt vườn, môi trường sinh thái và sự trải nghiệm nét văn hóa lúa nước đặc sắc tuy giản đơn nhưng thắm đượm tình người vùng sông nước.
  • Tương truyền “Tục ăn trầu các dân tộc Việt Nam” có từ thời vua Hùng Vương và gắn liền với câu chuyện cảm động về tình cảm anh em, vợ chồng. Từ đó, ăn trầu trở thành tập quán không thể thiếu trong cuộc sống của người Việt Nam.
  • Chuyên trang du lịch của nhật báo hàng đầu nước Ý La Repubblica đã cho đăng tải nhiều bài viết ca ngợi vẻ đẹp Việt Nam nói chung, trong đó có phố cổ Hội An.
  • Những ngày cuối năm, rất đông người dân Hà Nội đã đổ xô về cánh đồng hoa túy điệp ở ven Hồ Tây để chụp ảnh. Màu tím thướt tha, tao nhã của hoa tạo cảm giác như được lạc vào một thiên đường.
  • Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết cổ truyền Ất Mùi, nhưng trên nhiều tuyến đường TP.HCM, một số trung tâm thương mại, cửa hàng... đã trang trí hoa mai, hoa đào báo hiệu mùa xuân sắp về.
  • “Ngày hội thu hoạch lúa mùa nổi” do UBND xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn (An Giang) tổ chức hàng năm không chỉ giúp nông dân tìm đầu ra cho sản phẩm (lúa-gạo mùa nổi) mà còn mở ra cơ hội cho nông dân làm du lịch.
  • Cá mè vinh thịt ngọt, mềm, béo, thơm ngon, nhiều xương (nhất là xương hom), được xem là đặc sản của Đồng bằng sông nước Cửu Long với nhiều món ngon như: nướng, chiên tươi, nấu canh chua, kho tương, chưng nước cốt dừa, làm mắm, v.v… Nhưng tuyệt vời hơn cả là: chả cá mè vinh kho kho mẳn.