-
Dương vật là một cơ quan rất nhạy cảm, bộ phận thể hiện sự mạnh mẽ của cánh mày râu nhưng thực tế lại rất yếu đuối và dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, nhiều cách chúng ta vẫn làm hàng ngày, hoặc do thói quen, hoặc do vô tình mà làm hại đến “cậu bé”.
-
Luôn ám ảnh về kích thước “thằng nhỏ” của mình, nhiều thanh niên đã tìm mua máy “kéo dài súng” để tự co kéo với hy vọng biến còi thành lớn, ngắn thành dài. Tuy nhiên, kết quả không như ý muốn mà còn gây tổn thương nghiêm trọng.
-
Bà xã cứ năn nỉ, hết dẫn chứng người này đến người kia nhờ ăn trứng ung mà sung hết biết! Không biết có đúng là nhờ ăn trứng ung hay không mà tình hình có vẻ được cải thiện. Tôi đã thấy ham muốn trở lại tuy vẫn chưa được như hồi trước.
-
Bà xã bực mình nói “cứ xìu xìu, ển ển vầy hoài, cho nghỉ hưu luôn, tôi đi kiếm chỗ khác giải quyết”...
-
Chỉ quên bán hàng một lúc mà bà mẹ kế đã nhẫn tâm bắt một con chồng 10 tuổi phải bỏ học và cho một trận đòn nhừ tử.
-
Tôi không ham muốn chuyện gần gũi vợ chồng như trước. Bữa cơm tôi cũng không ăn được nhiều. Và cứ đến chiều thì tay chân như có trăm nghìn con kiến đốt.
-
Tuổi trẻ sức dài vai rộng, đàn ông thường thỏa sức “phi nước đại” trong chuyện yêu đương mà không hề biết mỏi gối, chùn chân. Nhưng dù “động cơ nghìn sức ngựa” cũng sẽ sớm xuống phong độ khi gặp đường dài, sức mỏi, lại chẳng biết bảo trì, giữ gìn phong độ.
-
Chỉ trong 6 tháng uống thuốc, anh Khoa đã thấy bắp tay của mình nổi chuột to bằng con… mèo. Thân hình đẹp nhưng “thằng nhỏ” dường như bị èo uột, có lúc chẳng giương nòng nã đạn được.
-
Có một điều tôi ngại không dám nói với bà xã là hình như sự cuồng nhiệt của cô ấy đã khiến cho tôi bị... khủng hoảng.
-
Tôi không chịu nổi những ngày tháng bị giày vò bởi khát khao, ham muốn rất ư chính đáng của một người đàn bà. Tôi thèm khát đàn ông. Có gì sai đâu? Tất cả phụ nữ trên thế gian này đều thèm khát đàn ông kia mà!