Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Khoảng 8 giờ ngày 15/2, nam thanh niên độ 30 tuổi mặc áo thun, quần tây xám đen chạy xe máy hướng huyện Bình Chánh (TPHCM) lên quốc lộ N2 đi về miền tây.
Khi đến giữa cầu Đức Hòa nối liền hai bờ sông Vàm Cỏ Đông thuộc ranh giới huyện Đức Hòa - Bến Lức, anh này dừng xe lại khá lâu. Nhiều người đi đường cho rằng, anh đứng lại để xem vài người dân đang câu cá trên cầu.
10 phút sau, thanh niên mở cốp xe lấy một phong bì thư để lên yên, sau đó cầm cục đá nhỏ đặt lên trên. Chỉ trong tích tắc anh này trèo qua lan can rồi nhảy xuống dòng sông với độ cao khoảng hơn 10 m, rồi chìm nghỉm.
Những người xung quanh nhìn thấy đã tri hô, nhưng không thể ứng cứu nên đã gọi điện báo công an xã và huyện hỗ trợ.
Trong thư người thanh niên nhảy xuống sống để lại có viết: "Em ở lại mạnh khỏe, anh đi trước" và ký tên bên dưới nhưng không ghi cụ thể tên tuổi, địa chỉ ở đâu.
Trong lúc hàng trăm người hiếu kỳ đứng hai bên đầu cầu để xem thì bất ngờ từ giữa sông một thanh niên ngoi lên và bơi vào bờ cách chân cầu 500m phía thượng nguồn. Sau đó, anh này lên bờ rời đi.
Công an huyện Đức Hòa có mặt tại hiện trường cho biết, thanh niên nhảy cầu định tự tử nhưng "không chết", đồng thời đưa phương tiện về trụ sở công an xã chờ chủ nhân đến nhận.