Thất lạc
-
Dân làng Thanh Bình (xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) thường gọi phiến đá ấy là “ông đá”, “thần đá”. Theo họ, đó là một phiến đá nhiệm màu...
-
Cổ vật bị thất lạc, tùy tiện đưa hiện vật mới vào nơi thờ tự… là những vấn đề nóng trong hội nghị về quản lý và thực hiện nếp sống văn minh di tích vừa được tổ chức tại Hà Nội.
-
Đưa đánh giá của chuyên trang du lịch Rough Guides về công viên bị “ma ám” cho một số người quanhh ở công viên Tao Đàn xem, nhiều người phì cười: “Ma cỏ gì chứ, làm gì có”, một số nhìn chúng tôi như người từ... hành tinh khác đến.
-
Dân Việt - “Trong khu đất rộng 300 mét vuông mà đào được đến hơn 30 ngôi mộ, như vậy 1 ngôi mộ nằm trong diện tích chưa đến 10 mét vuông, tương đương khoảng cách chôn cất trong nghĩa trang”.
-
Dân Việt - Từ ngày hôm nay (12.4), các trường ĐH-CĐ có tổ chức thi bắt đầu thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi của các thí sinh mang hồ sơ trực tiếp lên nộp tại trường.
-
(Dân Việt) - "Sổ đỏ của VQG Cát Tiên hiện đang thất lạc đâu đó, còn sổ đỏ của VQG Yok Đôn chưa có", ông Trần Văn Thành - nguyên Giám đốc VQG Cát Tiên, hiện là quyền Giám đốc VQG Yok Đôn nói.
-
(Dân Việt) - Cùng với chiêm ngưỡng những danh lam thắng cảnh như tháp Eiffel hay Viện bảo tàng Louvre nổi tiếng, nhiều du khách đến Paris (Pháp) còn muốn tìm lại chút kỷ vật bị thất lạc khi đến cơ sở chuyên giữ đồ vật thất lạc.
-
Vì thấy Sài Gòn "quá ngột ngạt", người cha bỏ về quê Hà Tĩnh bằng cách đi bộ trên đường, khiến con trai ông hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi. Và rồi nhờ bạn bè chia sẻ thông tin trên Facebook, hai cha con đã đoàn tụ ngày 5.11.
-
Một lái xe taxi ở Singapore trao trả lại khoản tiền mặt lớn mà hai người Thái Lan bỏ quên lại trên xe và được khách hàng hết lòng cảm ơn.
-
Bộ số đặc biệt 15 vé được chia đều cho ba xã, mỗi xã có năm người trúng giải và mỗi giải trị giá 200 triệu đồng, trong đó một người bị thất lạc vé.