Thất nghiệp triền miên, nhiều lao động rưng rưng khi được nhận quà Tết

Mỹ Quỳnh Chủ nhật, ngày 07/01/2024 06:00 AM (GMT+7)
Món quà gồm nhiều nhu yếu phẩm như dầu ăn, nước tương, hạt nêm, miến khô... và tiền mặt khiến nhiều lao động rưng rưng, cảm thấy ấm lòng khi ngày Tết gần kề.
Bình luận 0

Tối 6/1, Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khởi động chương trình cộng đồng Tết 2024, với tên gọi "Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc".

Chuỗi chương trình sẽ được tổ chức ở 25 tỉnh thành trên cả nước, kéo dài từ nay cho đến ngày 5/2 (26 tháng Chạp). Bình Dương là địa phương đầu tiên khởi động cho dự án vì cộng đồng này.

Thất nghiệp triền miên, nhiều lao động rưng rưng khi được nhận quà Tết- Ảnh 1.

Chương trình "Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc" sẽ tổ chức ở 25 tỉnh thành trên cả nước với hơn 10.400 phần quà cho lao động, các ngư dân và bộ đội biên phòng. Ảnh: M.Q

Sẻ chia vì cộng đồng

Từ buổi chiều 6/1, hàng trăm công nhân, người lao động đã có mặt tại công viên Ngô Quyền (TP.Thuận An, Bình Dương). Hầu hết họ là những người lao động bị sa thải trong năm vừa qua,  đang thất nghiệp hoặc làm những công việc tạm bợ để kiếm sống. Một số khác là công nhân đang làm việc trên địa bàn nhưng bị cắt giờ làm, thu nhập giảm, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Ông Lester Tan, Tổng giám đốc SABECO, chia sẻ chuỗi hoạt động cộng đồng "Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc" sẽ trao 10.400 phần quà cho công nhân bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế suy thoái, các ngư dân và bộ đội biên phòng tại 25 tỉnh thành trên cả nước.

Thất nghiệp triền miên, nhiều lao động rưng rưng khi được nhận quà Tết- Ảnh 2.

Chương trình trao 400 phần quà cho người lao động khó khăn tại Bình Dương. Ảnh: M.Q

Ngoài ra, các trò chơi và hoạt động giải trí mang chủ đề Tết cũng sẽ được tổ chức, để tạo cơ hội cho người dân được vui chơi, săn các phần thưởng may mắn.

"Năm 2024 là thời điểm Việt Nam cần hơn bao giờ hết sự đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. Thông qua hoạt động trao quà kết hợp cùng ngày hội "Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc", chúng tôi hy vọng có thể san sẻ những khó khăn năm cũ với cộng đồng, tri ân cho những đóng góp đối với sự phát triển kinh tế và an ninh chủ quyền lãnh thổ quốc gia trong nhiều năm qua", ông Lester Tan chia sẻ.

Theo ghi nhận, trước khi chương trình chính diễn ra, người lao động vui vẻ tham gia các hoạt động như hái lộc; quay số may mắn; trải nghiệm trò chơi thực tế ảo tăng cường (AR Game)...

Thất nghiệp triền miên, nhiều lao động rưng rưng khi được nhận quà Tết- Ảnh 4.

Người lao động có những phút thư giãn khi tham gia các trò chơi và hái lộc. Ảnh: M.Q

Tại chương trình, đại diện SABECO cùng Trung ương Đoàn, tỉnh Đoàn Bình Dương đã trao 400 phần quà người lao động, mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng (gồm bao lì xì 300.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm ngày tết).

Từ năm 2020 đến nay, SABECO đã thực hiện nhiều sáng kiến và các chương trình hỗ trợ cộng đồng, hỗ trợ hơn 42 tỷ đồng cho hơn 27.800 đối tượng ở 63 tỉnh thành, thông qua nhiều hình thức như tặng quà gồm nhu yếu phẩm, bao lì xì, vé di chuyển về quê... để người lao động, các đối tượng khó khăn có một kì nghỉ Tết Nguyên Đán ấm cúng và đoàn viên.

Mừng rơi nước mắt vì được sẻ chia

Có mặt tại chương trình, anh Thạch Phi Lài (33 tuổi, quê Trà Vinh), cho biết anh làm công nhân tại một xưởng gốm trên địa bàn TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vào đầu năm 2023, trong quá trình làm việc, anh không may bị tai nạn lao động dập nát bàn tay phải.

Thất nghiệp triền miên, nhiều lao động rưng rưng khi được nhận quà Tết- Ảnh 5.

Anh Thạch Phi Lài cầm giấy mời để nhận phần quà Tết. Ảnh: MQ

Để điều trị, bác sĩ đã phải cắt da ở vùng bụng, chân... của anh và để đắp lên tay. Dù vậy, sau khoảng 3 tháng điều trị, bàn tay của anh Lài vẫn không thể nguyên vẹn trở lại, anh cũng mất khả năng lao động như cũ.

Sau tai nạn xảy ra, vợ chồng anh phải cho con trai lớn (12 tuổi) nghỉ học và gửi con gái nhỏ về quê vì không thể chăm lo. Cũng từ đó, con trai anh vào xưởng gốm làm việc phụ giúp bố mẹ. Vợ anh Lài cũng là công nhân trong xưởng gốm, mỗi ngày làm được 220.000 đồng. 

Để có thu nhập chi trả cuộc sống, từ tháng 10/2023 đến nay, anh Lài đi bán vé số, mỗi ngày kiếm được trên dưới 200.000 đồng.

Thất nghiệp triền miên, nhiều lao động rưng rưng khi được nhận quà Tết- Ảnh 6.

Người lao động lấy phiếu nhận quà tại chương trình "Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc". Ảnh: M.Q

"Tháng nào vợ tôi cũng phải ứng lương, tiền bạc cứ thiếu trước hụt sau. Ngoài chi phí trang trải cuộc sống, chúng tôi còn gửi tiền về quê để ông bà sinh hoạt và nuôi con tôi", anh Lài tâm sự.

Anh Lài rưng rưng nước mắt cho biết, anh cảm thấy rất mừng. Mừng là bởi vì được quan tâm. Mừng cũng là vì anh có thêm phần quà và chút ít tiền để dành dụm, cận Tết về quê thăm con, thăm bố mẹ.

Tương tự, chị Thùy Trang (45 tuổi, quê Hậu Giang) cũng rơm rớm khi biết có tên trong danh sách được tặng quà Tết. Chị Trang đã thất nghiệp khoảng 2 năm nay, mọi chi phí trong gia đình nhờ vào người chồng làm nghề thợ hồ.

Thất nghiệp triền miên, nhiều lao động rưng rưng khi được nhận quà Tết- Ảnh 7.

Chị Thùy Trang đồng hành cùng đôi nạng gỗ đến tham dự chương trình. Ảnh: M.Q

"Chồng tôi làm thợ hồ, lúc có việc thì ngày kiếm được khoảng 500.000 đồng. Năm nay công việc bấp bênh, ngày có việc ngày không, có khi cả tháng trời nằm ở nhà. Tiền thuê trọ, điện nước, ăn uống... mỗi tháng 3 - 4 đồng, còn lại là chi phí cho con cái học hành. Lương chồng đi làm kiếm được tháng đủ, tháng thiếu. Cả hai năm nay cuộc sống cứ như vậy, thiếu hụt liên miên...", chị Trang nói.

Với phần quà Tết được nhận, chị Trang cho biết sẽ để dành mang về làm quà biếu nếu có tiền về quê.

Trao đổi với Dân Việt, rất nhiều công nhân khác có mặt tại chương trình cũng bày tỏ về một năm hết sức khó khăn vừa qua. Dù vậy, nhiều người kỳ vọng năm 2024 sẽ khởi sắc, có nhiều chuyển biến về kinh tế để đời sống công nhân lao động ổn định hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem