Thất vọng đại gia nước Anh

Thứ bảy, ngày 02/10/2010 08:46 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trận đấu được chú ý nhất của vòng hai Europa League giữa Man City và Juventus đã trôi qua khác xa với những gì người ta đã hình dung, đã kỳ vọng và tin tưởng.
Bình luận 0

Man City mất điểm trên sân nhà

Trận đấu được chú ý nhất của vòng hai Europa League giữa Man City và Juventus đã trôi qua khác xa với những gì người ta đã hình dung, đã kỳ vọng và tin tưởng. Man City có ưu thế sân nhà, có phong độ khá tốt và có lực lượng vô cùng hùng hậu và tràn đầy quyết tâm lật đổ thế lực cũ tại Cúp châu Âu, Juventus.

img
Tavez đã không giúp được đội nhà Man City giành thắng lợi.

Thế nhưng họ đã không thể đạt được điều mình muốn khi thể hiện một bộ mặt khá xoàng xĩnh ở cuộc đại chiến này. Bất ngờ đến sớm khi Juve mở tỷ số chỉ sau 11 phút với một pha dứt điểm có phần may mắn của tiền đạo Iaquinta. Kinh nghiệm, sự đúng đắn về chiến thuật và bản lĩnh đã giúp đội bóng của HLV Del Neri tạo nên điều không tưởng một cách tương đối dễ dàng trước một Man City có khá nhiều thay đổi so với trận thắng Chelsea.

Tuy nhiên, đúng vào lúc người ta tưởng Juventus đã thay đổi và sẽ làm được điều gì đó thật ấn tượng thì họ lại đánh mất chính mình. Sự thận trọng quá mức đã khiến đội bóng tới từ Italia đánh mất dần thế trận và họ để Man City ép sân lại. Phút 37, Johnson ghi bàn san bằng cách biệt 1-1 cho đội chủ nhà và kể từ lúc này, thế trận đã hoàn toàn thay đổi.

Juventus không còn là chính mình của 15 phút đầu tiên và phải nhờ tới sự xuất sắc của cặp trung vệ Chiellini - Bonucci, họ mới không để thủng lưới thêm. Man City đã ép sân, đã có những cơ hội để vượt lên nhưng họ đã không làm được bởi sự non nớt về kinh nghiệm của mình tại sân chơi châu lục. Hòa trận này, đội bóng của HLV Mancini đã bỏ lỡ cơ hội có được lợi thế trước khi phải bước vào trận lượt về trên đất Italia.

Liverpool gây thất vọng

Hai đại gia nước Anh là Man City và Liverpool đều gây thất vọng khi bị các đối thủ của mình chia điểm.

Một đội bóng Anh khác là Liverpool cũng gây thất vọng chẳng kém khi hòa không bàn thắng với đối thủ được xem là kém cỏi hơn mình rất nhiều, Utrecht. Dường như việc phải chơi trên sân khách trong thời điểm không có phong độ tốt đã khiến đội bóng Anh không có được sự tự tin cần thiết. Với chỉ sự thiếu vắng của Gerrard, những tưởng đội hình có thể coi là mạnh nhất của Liverpool sẽ dễ dàng có được một chiến thắng theo như tuyên bố của HLV Roy Hodgson.

Thế nhưng, ngoại trừ một Meireles chơi chấp nhận được, những gì mà đoàn quân đỏ thể hiện không thể nói gì khác ngoài từ thất vọng. Họ đã để Utrecht chiếm lĩnh thế trận, ép sân và tạo ra vô số những tình huống nguy hiểm. May mắn cho Liverpool là họ vẫn có được một điểm bởi đối thủ của họ cũng thể hiện khả năng dứt điểm khá tồi ở trận đấu này.

Ở các bảng khác ĐKVĐ Atl.Madrid vẫn chưa thoát ra khỏi cái sức ỳ của mình khi để đại diện nước Đức -Leverkusen cầm chân ngay trên sân nhà. Trong khi đó dù không được đánh giá cao, nhưng Villarreal đã có được một chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trước đại diện của Bỉ - Club Bruger.

Gây ấn tượng mạnh ở loạt trận này là Sporting Lisbon, Zenit và BATE. Trong khi Sporting dễ dàng vượt qua Levski Sofia với tỷ số đậm 5-0 thì BATE cũng gây bất ngờ khi vượt qua đội bóng mạnh của Hà Lan, AZ Alkmaar với tỷ số 4-1. Trên sân nhà Petrovsky, Zenit cũng không gặp mấy khó khăn để ghi được tới 4 bàn thắng vào lưới của AEK Athens.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem