Thấy gì sau vụ tấn công người gốc Á ở Mỹ?

Thanh Tú Thứ hai, ngày 22/03/2021 10:32 AM (GMT+7)
Trong năm qua, người Mỹ gốc Á là mục tiêu tấn công của gần 3.800 vụ việc xô xát do thù ghét. Chuyên gia đã cảnh báo sự gia tăng của tội ác thù ghét. Chuỗi sự kiện xả súng ở Georgia đã trở thành một cú đánh nữa vào một cộng đồng đã phải hứng chịu cảm giác trở thành mục tiêu.
Bình luận 0

Mỹ vừa xảy ra vụ xả súng khiến cộng đồng người Mỹ gốc Á lo sợ

Vào thứ 3 ngày 16/3/2021 (giờ địa phương), 8 người đã bị giết vì xả súng ở 3 cơ sở kinh doanh dịch vụ massage ở Atlanta và gần hạt Cherokee (Georgia, Mỹ). 6 trong số 8 nạn nhân là người gốc châu Á, 2 người da trắng. 7 người trong số họ là phụ nữ. Kẻ tình nghi trong vụ tấn công được xác định là Robert Aaron Long, 21 tuổi, người da trắng.

Thấy gì sau vụ xả súng mới nhất ở Georgia (Mỹ) trung tuần tháng 3? - Ảnh 1.

Một thi thể được đưa ra khỏi cơ sở kinh doanh massage Gold Spa sau cuộc nổ súng vào chiều tối muộn ngày thứ 3 tại Atlanta (giờ địa phương)

Vụ nổ súng đã làm dấy lên sự phẫn nộ và sợ hãi trong cộng đồng người Mỹ gốc Á. Các nhân viên điều tra cho biết họ không loại trừ khả năng rằng phân biệt chủng tộc là một nhân tố thúc đẩy mặc dù kẻ tình nghi đã phủ nhận điều đó sau khi bị tạm giam. Kẻ tình nghi đã khai báo với cảnh sát rằng hắn có chứng "nghiện tình dục" và đã xả súng tại các cơ sở massage để loại bỏ "sự cám dỗ" của bản thân. Hắn cũng khai báo rằng bản thân đã lui tới những cơ sở massage nhiều lần trong quá khứ và đã ra tay tấn công như một hình thức trả thù.

Ngày 17/3 (giờ địa phương), kẻ tình nghi đã bị buộc tội với 8 tội danh giết người và 1 tội danh hành hung nghiêm trọng liên quan đến các vụ tấn công. 4 tội danh giết người và tội danh hành hung là kết quả của vụ nổ súng thứ nhất ở hạt Cherokee, trong khi đó, 4 tội danh giết người còn lại là kết quả của vụ nổ súng ở 2 cơ sở kinh doanh spa ở thành phố Atlanta chưa đầy 1 giờ đồng hồ sau đó. Kẻ tình nghi đã khai báo với cảnh sát rằng hắn đang lái xe đến Florida khi bị bắt sau vụ xả súng vào ngay  tối ngày xảy ra sự việc và hắn có thể đã cố gắng thực hiện các hành vi bạo lực tương tự ở các cơ sở kinh doanh "khiêu dâm" ở đó. Robert đã bị chặn lại sau khi bố mẹ hắn thông báo cho cảnh sát rằng con trai họ có thể là nghi phạm và cảnh sát đã theo dõi điện thoại của hắn. Kẻ tình nghi đã bị bắt ở cách Atlanta 150 dặm về phía Nam sau cuộc truy lùng.

Thấy gì sau vụ xả súng mới nhất ở Georgia (Mỹ) trung tuần tháng 3? - Ảnh 3.

Vị trí của 2 cuộc xả súng ở Atlanta và Acworth

6 trong số 8 người bị giết trong các cuộc nổ súng ở các cơ sở spa trong khu vực Atlanta vào ngày 16/3 là các phụ nữ gốc Á, và điều này làm dấy lên nỗi sợ hãi và lo ngại rằng họ đã bị nhắm đến bởi chủng tộc của mình, dù cho cảnh sát đã lên tiếng rằng thời điểm này còn quá sớm để biết chắc điều đó. Các nạn nhân của những vụ xả súng này bao gồm Soon Chung Park, 74 tuổi; Hyun Jung Grant, 51 tuổi; Suncha Kim, 69 tuổi; Yong Ae Yue, 63 tuổi; Delaina Ashley Yaun, 33 tuổi; Xiaojie Tan, 49 tuổi; Daoyou Feng, 44 tuổi; và Paul Andre Michels, 54 tuổi. Ngoài 8 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng thì Elcias R. Hernandez-Ortiz, 30 tuổi là nạn nhân duy nhất còn sống, tuy nhiên anh cũng bị thương nghiêm trọng ở trán, họng, phổi và bụng.

Thấy gì sau vụ xả súng mới nhất ở Georgia (Mỹ) trung tuần tháng 3? - Ảnh 4.

Khu vực tưởng niệm bên ngoài Gold Spa ở Atlanta, một trong những cơ sở kinh doanh nơi kẻ xả súng giết 8 người, trong đó có 6 phụ nữ gốc Á

Hyun Jung Grant, nhân viên tại Gold Spa ở Atlanta là một người mẹ đơn thân với 2 đứa con trai. Cô dành phần lớn thời gian để làm việc và giúp đỡ các con trai mình chi trả tiền học phí đại học, cũng như tiền thuê nhà và các hoá đơn khác cho căn nhà của 3 mẹ con ở Duluth, Georgia. Ba mẹ con cô vô cùng gắn bó, họ thường đi thuỷ cung hoặc trung tâm mua sắm cùng nhau, sau đó cùng nhau dùng bữa ở một nhà hàng Hàn Quốc.

Trong 1 bài đăng của mình trên Instagram, Randy Park, 22 tuổi, con trai lớn của Hyun Jung Grant  viết rằng: "…Mẹ đã sống cả đời chỉ để nuôi nấng hai đứa con trai của mẹ một mình và nhìn thấy bà bị cướp đi khỏi chúng tôi như thế này thật không công bằng… Mẹ sẽ không bao giờ được nhìn thấy em trai và tôi kết hôn, mua nhà, tốt nghiệp đại học và được nhìn thấy những đứa cháu nội của mẹ".

Thấy gì sau vụ xả súng mới nhất ở Georgia (Mỹ) trung tuần tháng 3? - Ảnh 5.

Ảnh chụp Instagram của nhân vật

Xiaojie Tan, chủ sở hữu của Young's Asian Massage ở Acworth, Georgia, nơi 4 người bị giết, luôn khiến khách hàng của mình cảm thấy thoải mái như ở trong chính căn nhà của mình và đối xử với bạn bè như chính gia đình của mình. Cô bị giết chỉ 2 ngày trước sinh nhật lần thứ 50 của mình. Qua lời kể của khách hàng và bạn bè, Tan là "người ngọt ngào, tốt bụng và cho đi nhiều nhất". Một người bạn của Tan là Ashley Zhang, đồng thời cũng là người Trung Quốc nhập cư đã nói rằng Tan đã làm việc nhiều giờ đồng hồ hầu hết mọi ngày và rằng: "Chúng tôi đến đây vì cơ hội. Chúng tôi làm việc vô cùng chăm chỉ. Chúng tôi muốn giấc mơ Mỹ trở thành hiện thực".

"Phân biệt chủng tộc là có thật ở Mỹ"

Sau sự việc, tổng thống Joe Biden đã bày tỏ nỗi đau buồn cho các nạn nhân của cuộc xả súng hàng loạt và nói rằng bi kịch này là một phần của "sự tăng vọt với tốc độ tên lửa" của nạn bạo lực nhằm vào người Mỹ gốc Á. "Họ (nguời Mỹ gốc Á) đã bị tấn công, đổ tội, hàm oan và quấy rối. Họ đã bị công kích bằng lời nói, bằng hành động, và bị giết hại. Đây đã là một năm sống trong sự sợ hãi cho chính mạng sống của họ", tổng thống Biden nói với những nhà lãnh đạo người Mỹ gốc Á ở Atlanta.

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris, nữ phó Tổng thống người Mỹ lai Ấn Độ đầu tiên của đất nước này phát biểu rằng: "Phân biệt chủng tộc là có thật ở Mỹ và nó vẫn luôn là thật. Sự bài ngoại là có thật ở Mỹ và nó vẫn luôn là thật. Phân biệt giới tính cũng vậy". Cộng đồng người Mỹ gốc Á bàng hoàng, giận dữ, nhưng trên hết, họ bắt đầu lo lắng rằng bản thân có thể sẽ là nạn nhân tiếp theo.

Chenmua Yang, 27 tuổi, nói rằng mẹ của anh giờ đây quá sợ hãi để có thể đi siêu thị một mình bởi những lời nói cay độc hướng vào những người Mỹ gốc Á. Bản thân Yang cũng đã từng trải qua tình huống đáng sợ đó vài tháng trước khi một người đàn ông da trắng cố tình va vào anh và bảo Yang hãy quay trở về đất nước của mình.

Baik Kyu Kim, chủ của của 2 siêu thị ở khu vực Atlanta, đã thúc giục cảnh sát để tăng cường tuần tra quanh cơ sở kinh doanh của mình bởi: "Chúng tôi không biết chuyện này sẽ xảy ra lần nữa khi nào hay ở đâu".

Thấy gì sau vụ xả súng mới nhất ở Georgia (Mỹ) trung tuần tháng 3? - Ảnh 6.

Một nhóm người từ Duluth, Georgia biểu tình chống tội ác thù ghét nhằm vào người Mỹ gốc Á tập hợp bên ngoài Gold Spa ở Atlanta vào thứ 6 (giờ địa phương)

Phó cảnh sát trưởng Jay Baker của văn phòng cảnh sát trưởng hạt Cherokee đã không còn là phát ngôn viên cho cuộc điều tra vụ xả súng ở khu vực Atlanta sau khi ông nhận rất nhiều chỉ trích cho phát ngôn của mình rằng nghi phạm đã có "một ngày rất tồi tệ" trước khi thực hiện vụ xả súng và vì những bài đăng chống người châu Á trên Facebook vào năm ngoái. Khi bàn luận về tâm trí của kẻ bị tình nghi trong cuộc họp báo diễn ra sau sự việc, cảnh sát Baker nói: "Hôm qua là một ngày rất tồi tệ với anh ta, và đó là những gì anh ta đã làm". Những lời này đã nhận về vô số chỉ trích vì sự nhẫn tâm, cũng như sự phân biệt chủng tộc công khai qua các bài đăng trên mạng xã hội của ông.

Liên minh Georgia vì Công bằng Xã hội, một tổ chức phi lợi nhuận, đã yêu cầu sa thải cảnh sát Baker, tuy nhiên, cảnh sát trưởng hạt Cherokee là Frank Reynolds đã bảo vệ Đại uý Baker, nói rằng ông không có ý định bất kính bất kì nạn nhân nào hay bày tỏ "sự thấu cảm hay thông cảm" nào đối với nghi phạm.

Thấy gì sau vụ xả súng mới nhất ở Georgia (Mỹ) trung tuần tháng 3? - Ảnh 7.

Đại uý Jay Baker của văn phòng cảnh sát trưởng hạt Cherokee (bên phải) trao đổi với truyền thông vào thứ 4 (giờ địa phương)

Trong năm vừa qua, người Mỹ gốc Á là mục tiêu tấn công của gần 3800 vụ việc xô xát do thù ghét. Các chuyên gia đã cảnh báo sự gia tăng của tội ác thù ghét bị thúc đẩy bởi "nam giới thượng đẳng". Chuỗi sự kiện ở Georgia đã trở thành một cú đánh nữa đối với một cộng đồng đã phải hứng chịu cảm giác trở thành mục tiêu trong năm qua. Shekar Krishnan, một ứng cử viên đảng Dân chủ đang chạy đua để vào Hội đồng Thành phố phát biểu rằng: "Chúng tôi ở đây hôm nay để gửi đi một thông điệp rằng chúng tôi sẽ không bị buộc phải giữ im lặng. Một cuộc tấn công vào một người trong số chúng tôi là một cuộc tấn công vào tất cả chúng tôi".

Thấy gì sau vụ xả súng mới nhất ở Georgia (Mỹ) trung tuần tháng 3? - Ảnh 8.

Một lễ vọng dành cho các nạn nhân của cuộc bắn súng ở Georgia đã được tổ chức ở Jackson Heights, Queens vào tối thứ 4 (giờ địa phương)

Sau gần 1 tuần chìm trong đau khổ, sợ hãi và thương tiếc, hàng trăm nhà hoạt động xã hội, cộng đồng người châu Á, người Mỹ gốc Phi, người da trắng, người La-tinh đã cùng xuống đường biểu tình và hô vang: "Ngừng căm ghét người châu Á" hay "Người châu Á không phải virus". Các cuộc biểu tình diễn ra ở rất nhiều nơi trên đất nước Mỹ như Georgia, San Francisco, Houston, New York City, Boise, Idaho,… Họ tập hợp và diễu hành để đấu tranh cho cải cách hợp lí trong việc sở hữu và sử dụng súng, cũng như đưa ra những thay đổi trong luật lệ để đảm bảo rằng thảm kịch sẽ không lặp lại.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem