Thế giới tuần qua: Rùng rợn chuyện về những “quái vật”

Chủ nhật, ngày 03/06/2012 10:55 AM (GMT+7)
Dân Việt - “Màu hình sự” bao trùm bức tranh thế giới tuần qua, từ chuyện “quái vật” ăn mặt người ở Mỹ, bắt đối tượng xả thịt người ở Trung Quốc, hay chuyện bàn chân người gửi tới văn phòng đảng cầm quyền Canada.
Bình luận 0

Chấn động dư luận Mỹ

Không chỉ người Mỹ, cộng đồng thế giới cùng bàng hoàng trước vụ việc hôm 26.5, khi một người đàn ông vừa khỏa thân giữa đường vừa thản nhiên nhai đầu và mặt người sống. Cái tên “quái vật ăn mặt người” xuất phát từ đây.

img
Nghi phạm ăn mặt người và nạn nhân 65 tuổi

Được biết, một sỹ quan cảnh sát đã nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trên đường phố và lớn tiếng yêu cầu kẻ tấn công ngừng ngay hành động, nhưng anh ta từ chối. Thậm chí, ngay cả khi dính đạn, hắn vẫn không dừng hành động điên rồ. Trước tình thế đó, cảnh sát đã phải nã liên tiếp đạn để hạ gục kẻ tấn công ngay tại trận.

Thủ phạm được xác định là Rudy Eugene, 31 tuổi, làm nghề rửa xe tại một đại lý xe hơi tại Miami, Mỹ. Nhiều khả năng, Rudy đã nạp một loại thuốc gây nghiện có tên là “muối tắm” trước khi thực hiện hành vi vô nhân tính.

Trong khi đó, nạn nhân là ông lão vô gia cư 65 tuổi tên là Ronald Poppo. Hậu quả sau vụ tấn công, mặt ông này bị cắn nát tới 75%, bị gặm hết cả mũi, miệng, và trán thì chỉ còn trơ xương.

Chưa hết choáng váng sau vụ “ăn mặt người” rùng rợn, dư luận Mỹ lại hứng thêm “cú bồi” khi xuất hiện trường hợp Alexander Kinyua, một sinh viên trường Đại học Bang Morgan thừa nhận hành vi giết và ăn thịt bạn cùng phòng.

Kinyua khai rằng, cậu ta đã cắt rời thi thể của bạn cùng phòng, ăn một phần não và toàn bộ quả tim. Động cơ gây án chưa được làm rõ.

Tân Hoa Xã nói về “quái vật”

Hôm 27.5, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã đã lần đầu tiên xác nhận vụ bắt giữ người đàn ông bị tình nghi giết 11 bé trai ở tỉnh Vân Nam, rồi xẻ thịt đem bán, lừa người tiêu dùng rằng đó là thịt đà điểu.

Người đàn ông trên tên là Zhang Yongming, 56 tuổi, sống cô độc, hầu như không tiếp xúc, giao lưu với bất kỳ người hàng xóm nào.

Trước đây, Zhang từng phải bóc lịch 20 năm trong nhà đá cũng vì tội giết người. Hắn được trả tự do vào năm 2007.

Một số người dân cho biết, họ từng nhìn thấy những túi nilon xanh với nhiều khúc xương trắng thò ra ngoài treo trong nhà Zhang.

Hồi cuối năm ngoái, một người dân đã bắt gặp Zhang dùng dây siết cổ một cậu thiếu niên 17 tuổi. Khi cảnh sát tới, hắn chỉ cười và giải thích rằng, đó là trò đùa không hơn không kém.

Bưu kiện bàn chân người

Hôm 29.5, văn phòng đảng Bảo thủ cầm quyền của Canada được phen tá hỏa khi nhận được một hộp bưu kiện đựng bàn chân người đẫm máu. Cùng ngày, cảnh sát đã chặn đứng một bưu kiện khác chứa bàn tay người với địa chỉ người nhận là văn phòng đảng Tự do ở thủ đô Ottawa.

img
Luka là một diễn viên phim khiêu dâm

Nghi phạm duy nhất của vụ án này là Luka Rocco Magnotta, một diễn viên khiêu dâm 29 tuổi.

Giới truyền thông đưa tin, cảnh sát đã phát hiện một thi thể không đầu giấu trong vali, vứt trong sọt rác gần căn hộ của Luka ở thành phố Montreal.

Theo miêu tả của một người thân giấu tên, Luka “có tài làm người khác đau khổ”, có quá khứ đen tối cùng sự nghiệp của một diễn viên khiêu dâm lưỡng tính.

Anh này từng bị nghi hẹn hò với vợ của sát thủ giết người hàng loạt Paul Bernardo. Tuy nhiên, hồi năm 2007, Luka đã tuyên bố với báo chí rằng, đó chỉ là tin đồn thất thiệt, và rằng, thậm chí anh còn chưa từng gặp mặt người phụ nữ này.

Luka cũng từng bị cáo buộc là tác giả của các đoạn clip rùng rợn, tra tấn và giết hại mèo dã man tung lên mạng internet.

Mới đây, cảnh sát Canada thông báo, nạn nhân của vụ giết người tàn bạo là Jun Lin, 33 tuổi, một nam sinh viên Trung Quốc đang theo học ngành kỹ thuật và khoa học điện tử trường Đại học Concordia ở Montreal.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem