Thế hệ 5C

Thứ sáu, ngày 27/09/2013 18:42 PM (GMT+7)
Nhưng thử nghĩ, nền giáo dục của ta dạy dỗ ra sao mà thói xấu nói dối cứ tăng dần như thế? Chẳng lẽ đến lúc nào đó giới học sinh đều là thế hệ 5C “con cháu chú Cuội cả”?
Bình luận 0
- Theo một khảo sát xã hội học mới đây, tỷ lệ học sinh nói dối cha mẹ tăng dần theo bậc học. Tiểu học: 22%, trung học cơ sở: 50%, trung học phổ thông: 64%, đại học: 80%.

- Cứ đà này, thì bậc sau đại học, trên đại học tỷ lệ nói dối chắc đạt 100% à?

- Cái đó chưa khảo sát xã hội học nên chưa dám nói. Nhưng thử nghĩ, nền giáo dục của ta dạy dỗ ra sao mà thói xấu nói dối cứ tăng dần như thế? Chẳng lẽ đến lúc nào đó giới học sinh đều là thế hệ 5C “con cháu chú Cuội cả”?

- Thật ra từ nhỏ ta đã giáo dục cho trẻ “khiêm tốn, thật thà, dũng cảm” rồi mà. Trẻ càng lớn, môi trường “xã hội hóa” với trẻ càng nhiều, càng rộng, càng phức tạp. Có lẽ vì thế mà trẻ nhiễm tính nói dối?

- Có câu “càng học càng thấy mình dốt, nên tốt nhất đừng học gì cả”, ứng vào trường hợp này là “càng học càng nói dối, nên tốt nhất đừng học gì cả”, đúng không?

- Không, nói thế là ngụy biện, là lý sự cùn. Khảo sát xã hội học để biết chính xác thực trạng mà tìm cách cải biến nó, chứ không phải để… nói dối với nhau rằng nền giáo dục của ta đã ưu việt lắm rồi.

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem