Thể thao Việt tại Olympic: Chờ “kép phụ” lên tiếng

Thứ sáu, ngày 20/07/2012 07:41 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tại Olympic 2012, không loại trừ khả năng sẽ có bất ngờ tới từ các VĐV thể dục dụng cụ, bắn súng, cầu lông… của Việt Nam.
Bình luận 0

Những tấm “vàng mười”

Cách đây 6 năm tại ASIAD 2006 (Qatar), ít ai tin cầu mây nữ Việt Nam có thể vượt qua Thái Lan để đoạt 2 HCV. Chính “cú đúp” của Lưu Thị Thanh-Hải Thảo - Bích Thùy đã giúp TTVN thoát khỏi sự bẽ bàng khi các môn chủ lực như: Cử tạ, taekwondo, billiards-snooker không đáp ứng được kỳ vọng.

Tới ASIAD 2010 ở Quảng Châu, Trung Quốc, Lê Bích Phương (karatedo) trong lần đầu tiên thử sức ở đấu trường châu lục đã tỏa sáng với tấm HCV.

img
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh được kỳ vọng sẽ có thành tích tốt tại Olympic 2012.

Trên đấu trường SEA Games, mới năm ngoái thôi, trong khi “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương liên tiếp thất bại ở cự ly 100m, 200m, thì những cái tên ít được chú ý: Trần Huệ Hoa (nhảy 3 bước nữ), Nguyễn Trường Giang (ném lao nam) lại đăng quang.

Nói cách khác, ngoài cử tạ, taekwondo, TTVN tại Olympic London vẫn có thể hy vọng vào những khoảnh khắc kỳ diệu mang tên: Hà Thanh (HCĐ giải vô địch thế giới 2011), Phước Hưng (TDDC), Xuân Vinh, Hoàng Ngọc (bắn súng), Tiến Minh (cầu lông, hạng 11 thế giới)…

Về khả năng gây bất ngờ, bà Nguyễn Kim Lan-Trưởng bộ môn thể dục Tổng cục TDTT bày tỏ: “Thành tích của Phước Hưng và Hà Thanh ở những giải đấu trước thềm Olympic đều rất tốt, mà minh chứng là những tấm HCV, HCĐ thế giới Challenge Cup 2012”.

Còn ông Nguyễn Đức Uýnh - Trưởng bộ môn bắn súng (Tổng cục TDTT) nói: “Các VĐV dự Olympic đều có cơ hội cạnh tranh huy chương và chiến thắng sẽ đến với người có tâm lý thi đấu ổn định”.

Luyện thêm ý chí

Trong số 18 VĐV dự Olympic của đoàn TTVN chỉ có Tiến Minh, Ngân Thương (TDDC) từng biết tới thách thức so tài ở một kỳ Olympic. Và chắc chắn rất nhiều VĐV không thể tránh khỏi trạng thái căng thẳng, sự choáng ngợp khi đối diện với những tên tuổi lừng danh thế giới tại Thế vận hội.

Còn nhớ, tại Olympic 2008, Nguyễn Hữu Việt từng bị khớp tới mức không biết mình làm gì trên bục xuất phát, để rồi “rơi tõm” xuống nước. Còn nữ lực sĩ Nguyễn Thị Thiết thậm chí còn run đến phát khóc khi lên đài chuẩn bị nâng tạ. Nữ VĐV Hà Thanh cũng thừa nhận: “Điều quan trọng nhất lúc này đối với tôi là cố gắng giữ tâm lý thoải mái để thể hiện được hết tất cả những gì mình có tại Olympic”.

Đoàn TTVN có mặt tại Anh từ ngày 20.7 sẽ giúp các VĐV có ít nhất 1 tuần làm quen với điều kiện thời tiết, tập luyện tại London trước khi bước vào thi đấu.

Để khắc phục điểm yếu tâm lý, thời gian qua, cùng với chuyến tập huấn dài hạn ở Hàn Quốc, hai xạ thủ Xuân Vinh, Hoàng Ngọc còn được tạo điều kiện tham dự nhiều giải đấu quốc tế để có cảm giác tốt nhất khi bắn với bia điện tử (trong nước họ thường quen với bia giấy-PV).

Đội TDDC cũng có tập huấn dài hạn ở Trung Quốc, Hàn Quốc, trước khi sang Anh sớm từ ngày 10.7 để làm quen với điều kiện thi đấu.

Ở môn cầu lông, Tiến Minh đã quá quen với những tay vợt hàng đầu thế giới. Và khi Minh thể hiện được hết những phẩm chất của mình thì điều gì cũng có thể xảy ra trên xứ sở sương mù.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem