Thể thao vua trong tâm hồn Việt

Chủ nhật, ngày 01/08/2010 06:20 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Kông khí nóng bỏng đầy đam mê của World Cup 2010 lại được tái hiện trong Lễ trao giải chương trình "Sống cùng World Cup" được tổ chức tại toà soạn báo NTNN ở Hà Nội sáng 30-7.
Bình luận 0
img
Phó Tổng Biên tập báo NTNN Dương Đức Nguyện (thứ tư từ trái sang) và đại diện nhà tài trợ EVN Telecom trao thưởng cho tác giả đoạt giải nhất.

Hồi hộp với trái bóng

9 giờ lễ trao giải mới bắt đầu nhưng ông Lê Ngọc Hiền (12B2, ngõ 7, Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội) - giải Nhất cuộc thi dự đoán đã có mặt từ trước đó nửa tiếng với tâm trạng phấn khởi.

Với vốn tiếng Anh khá "dày", ông Hiền rất chịu khó tham khảo các bài báo quốc tế, và mọi sự kiện của World Cup 2010 đều không bỏ sót. Kiến thức, tình yêu bất tận dành cho môn thể thao vua đã giúp ông Hiền đoạt 1 trong 2 giải Nhất cuộc thi dự đoán với phần thưởng 5 triệu đồng:

"Cuộc thi do Báo NTNN tổ chức đã giúp các độc giả có điều kiện hoà mình theo từng nhịp đập của ngày hội bóng đá thế giới. Mỗi trận đấu trôi qua tôi lại hồi hộp chờ xem dự đoán của mình có đúng hay không, và cuối cùng đã may mắn được giải. Nhân đây, tôi xin ủng hộ 500 nghìn đồng cho Quỹ vì người nghèo của Báo NTNN" - ông Hiền phát biểu trong lễ trao thưởng.

Còn ông Nguyễn Quang Vinh (60 tuổi, số nhà 86, tổ 36, thị trấn Đông Anh, Hà Nội) cũng rất sắc sảo trong bài bình luận trong trận tranh HCĐ World Cup 2010 giữa Đức - Uruguay: "Đội Đức xứng đáng có huy chương Đồng mà "quý như Vàng", Uruguay không được đồng mà như có huy chương "đặc biệt". Bóng đá 5 châu thêm minh chứng hùng hồn cho 100% giá trị của vẻ đẹp toàn bích sẽ có, nếu trên sân cỏ - trong cuộc đời... ai cũng tận tâm 100 - 120% mỗi lúc làm một việc mang mục đích tốt đẹp".

Con gái mê bóng đá

Không trực tiếp chạy theo trái bóng để thoả mãn niềm đam mê như đấng mày râu, nhưng tình yêu bóng đá vẫn âm thầm cuộn chảy trong trái tim mỗi "bóng hồng". Nếu không trực tiếp gặp gỡ, ít ai có thể tin Lương Thị Hà - cô gái 23 tuổi, đang công tác ở Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, nhát đến mức phải nhờ "một nửa" của mình đưa đi nhận giải lại mê bóng đá như thế.

Hà kể, sau khi Brazil thua Hà Lan ở tứ kết World Cup 2010, cô đã khóc, mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Nhưng không hề cay cú đối thủ, Hà vẫn dành những lời rất đẹp ca ngợi hành trình đi tới bán kết của Hà Lan trong bài viết "Chờ lốc nổi" được NTNN bình chọn là 1 trong 10 bài bình luận ấn tượng nhất.

So với Hà, cô giáo viên của Trường Tiểu học Việt Nam- Cuba Đặng Anh Thư không đam mê bóng đá cháy bỏng đến thế, nhưng lại có tài cảm nhận bóng đá từ mùa hè Italia 90, khi mới... 6 tuổi. Sau này, cái tên Maradona vẫn được cô coi như thần tượng, và sẵn sàng ngồi xem bóng đá, bình luận cùng bố mỗi khi có Maradona xuất hiện.

EVN Telcom đồng hành cùng NTNN

Tới dự lễ trao giải chương trình "Sống cùng World Cup", bà Khổng Thị Thu - đại diện nhà tài trợ Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực - EVN Telecom khẳng định: "EVN Telecom rất vinh dự khi được đồng hành cùng Báo NTNN ở một sân chơi bổ ích như World Cup. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục gắn bó với NTNN, giúp người hâm mộ cả nước cháy hết mình cùng môn thể thao vua".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem