Được đánh giá là thủ môn tài
năng, song kể từ khi gia nhập M.U hồi tháng 1.2011, Lindegaard đã không thể
cạnh tranh được suất bắt chính với Edwin van der Sar và David De Gea. Mùa giải
này, thủ môn người Đan Mạch mới có vỏn vẹn 3 lần được ra sân trên mọi đấu
trường.
Lindegaard cảm thấy thất vọng khi thường xuyên phải làm "kẻ đóng thế" cho De Gea.
Quá chán nản với việc thường
xuyên phải “mài đũng quần” trên ghế dự bị cũng như sự sa sút tệ hại của M.U ở
mùa giải này, Lindegaard vừa công khai bày tỏ ý định “tháo chạy” khỏi sân Old
Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè để chuyển sang đầu quân cho một đội bóng
khác.
Trên tờ TV3 (Đan Mạch), Lindegaard
cho biết: “Giống như De Gea, tôi luôn muốn được bắt chính mỗi tuần. Nhưng ở mùa
giải này, tôi đã rất ít khi có cơ hội ra sân. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất
thất vọng.
Đây là thời điểm thích hợp
nhất để tôi ra đi tìm kiếm thử thách mới. Trong thời gian tới, tôi sẽ có cuộc
gặp với lãnh đạo M.U để bàn về tương lai của mình”.
Nếu Lindegaard quyết định ra
đi, thì đây sẽ là một tổn thất không nhỏ đối với M.U. Tuy không thường xuyên
được ra sân thi đấu nhưng người gác đền 29 tuổi luôn cho thấy sự ổn định và
chắc chắn mỗi khi anh được bắt chính. Đơn cử ở trận thắng 4-0 trước Newcastle
hồi cuối tuần qua, anh đã có không dưới 3 lần cứu cho Quỷ đỏ những bàn thua trông thấy.
Ngoài Lindegaard, trong tay
David Moyes vẫn còn hai thủ môn dự bị khác gồm Ben Amos và Sam Johnstone nhưng
cả hai còn quá non nớt kinh nghiệm và chưa bao giờ được gửi gắm niềm tin.
Nhằm “phòng hờ” trường hợp
Lindegaard ra đi, M.U đang liên hệ với Kasper Schmeichel của CLB Leicester City
(con trai của huyền thoại Peter Schmeichel). Thế nhưng, Red Devils khó có thể thành công trong thương vụ này nếu Leicester giành
quyền lên chơi ở Premier League mùa giải tới.
Minh Chí (Minh Chí)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.