Thi thể cô gái trẻ trong rẫy cà phê: Bí ẩn người sử dụng Facebook của nạn nhân

An Nhiên Thứ ba, ngày 31/12/2019 12:38 PM (GMT+7)
Chị gái đăng tải thông tin lên mạng xã hội tìm em gái. Tuy nhiên, tài khoản của nạn nhân lại bình luận và xưng chị với chính chị gái nên gia đình đã trình báo lên cơ quan công an.
Bình luận 0

img

Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Ngày 31/12, cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của chị N.T.T.H (SN 1998, thôn 3, xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Cùng ngày, gia đình chị H. cũng tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Dưới căn nhà nhỏ, được làm bằng những tấm ván cũ kĩ người thân chị H. và bà con hàng xóm không kìm được nước mắt. Ai nấy đều tiếc thương cho số phận chị H.

Người thân của chị H. cho hay, vào ngày 25/12, như thường lệ chị H. đi chợ mua đồ ăn về nhà. Sau khi ướp đồ ăn xong, chị H. nói với mẹ đi lên phố có việc. Lúc này chị dặn mẹ mình, nếu chị về trễ thì nhờ mẹ nấu giúp, đến chiều chị về đón con.

Tuy nhiên, đến 16h30 cùng ngày, gia đình không thấy chị đi đón con nên gọi điện và nhắn tin, nhưng không liên lạc được. Nghĩ có chuyện chẳng lành nên gia đình tá hỏa đi tìm. Đến sáng 26/12, gia đình chị H. đến cơ quan công an trình báo về sự việc.

Cũng theo người thân chị H., trước ngày mất tích vài hôm, chị H. có nói chuyện điện thoại và to tiếng với ai đó.

Còn theo hàng xóm, chị H. là còn thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em. Hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn. Nạn nhân đã lấy chồng và có con 2 tuổi. Cách đây không lâu chị cũng đã đặt vé máy bay đi về Bắc thăm quê, theo lịch ngày 30/12 sẽ bay. Không ngờ đây lại là ngày gia đình nhận được tin chị H. tử vong trong rẫy cà phê với cơ thể bị phân hủy.

Trước đó, vào ngày 26/12, chị gái của nạn nhân đã viết thông tin lên mạng xã hội facebook, thông báo việc em gái mình (là chị H.) mất tích. Bên cạnh đó nhờ cộng đồng chia sẻ, tìm kiếm chị.

Nội dung đăng tải cho biết, ngày 25/12 chị H. có điều khiển xe máy hiệu Vison màu đen nhám, mang BKS: 47B2-519.39. Nhưng chị H. lại mất tích và không trở về nhà.

Tuy nhiên, sau khi chị gái nạn nhân đăng tải, tài khoản facebook T.H (là tài khoản của nạn nhân) vào bình luận rằng “Chị đang làm ở Đà Nẵng, tuần sau chị về”.

img

Bất thường bình luận trả lời của nạn nhân xưng chị với chị ruột của mình.

Gia đình lúc này nghĩ có chuyện chẳng lành, vì người bình luận không phải chị H. Bởi chị H. không thể xưng chị với chị gái của mình.

Lúc này gia đình chị H. gọi điện vào điện thoại và tài khoản facebook của nạn nhân nhưng không ai trả lời.

Như đã đưa tin, vào sáng ngày 30/12, một người dân vào thăm rẫy cà phê ở thôn 22 (xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) thì ngửi thấy mùi hôi thối. Tiến lại kiểm tra, người này tá hỏa khi phát hiện thi thể người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy, bị mất một bàn tay nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ.

Theo ghi nhận của PV, hiện trường nằm sâu trong rẫy cà phê, xung quanh rất ít dân cư.

Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Thi thể phân hủy trong rẫy cà phê là cô gái trẻ mất tích nhiều ngày trước

Sau khi sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã tìm ra danh tính thi thể tử vong trong rẫy cà phê.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem