Thị xã Bình Long

  • Anh Đoàn Ngũ Sang, chủ vườn lan Kiều Mai, tổ 4, khu phố Bình Tây, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long (Bình Phước) yêu hoa phong lan rừng đến tận bây giờ. Qua nhiều năm bỏ công tìm kiếm, sưu tầm, hiện anh Sang sở hữu 200 loại lan rừng quý hiếm, trong đó hàng chục loài đột biến có giá hàng trăm triệu đồng/dò.
  • Trong khi nhiều người bị thua lỗ, phải “treo chuồng” vì dịch tả heo châu Phi, song với suy nghĩ, cách làm khác biệt thì trang trại với quy mô 50 heo nái, 1.000 con heo thịt/năm hiện nay vẫn an toàn và cho thu lời khoảng gần 300 triệu đồng/tháng. Đó là trang trại của gia đình anh Phùng Văn Bảo, ngụ tổ 5, khu phố Phú An, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.
  • Công an tỉnh Bình Phước đang truy nã ông Nguyễn Văn Có - đối tượng xả súng bắn anh ruột và chị dâu khiến người chị dâu thiệt mạng tại Bình Phước.
  • Lại thêm một vụ giết người dã man xảy ra ở tỉnh Bình Phước trong ngày hôm nay. Nguyên nhân nghi do tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong nội bộ dòng tộc đã khiến người chết, kẻ bị thương.
  • Cần cù, chịu khó lao động, ở tuổi 49, nhà nông Đặng Xuân Trinh (ấp Thanh Trung, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, Bình Phước) đã trở thành tỷ phú. Chỉ từ 0,3 ha đất rẫy, bằng cách “lấy ngắn nuôi dài”, nhà nông này đang sở hữu khối tài sản trị giá hàng chục tỉ đồng. Ông Đặng Xuân Trinh là một trong số ít cá nhân của tỉnh Bình Phước được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
  • Thời gian trước, gà ta được giá, người nuôi đổ xô tăng đàn với kỳ vọng thu lợi nhuận lớn, nhưng cũng vì thế nguồn cung tăng mạnh khiến mặt hàng này dội chợ, rớt giá. Gà ta thả vườn hiện có giá từ 40-48 ngàn đồng/kg tại trại, thấp hơn 20 ngàn đồng/kg so mọi năm. Đặc biệt, từ sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đến nay, giá gà ta giảm sâu khiến người chăn nuôi ở "vựa" gà ta xã Thanh Lương, thị xã Bình Long (Bình Phước) lo lắng. Nhiều hộ phải mang gà ra phố đi bán lẻ để mong thu hồi vốn.
  • Có một khu vườn hoa hồng rộng gần 1.200m2 tọa lạc tại phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Khi bước chân vào khu vườn hồng này, người yêu hoa chỉ muốn ở lại thật lâu, bởi hàng trăm sắc hồng toả hương thơm ngất ngây và toát lên vẻ đẹp quyến rũ, dịu dàng. Ít ai có thể nghĩ rằng chủ nhân của khu vườn hoa hồng ấy là của một người đàn ông 47 tuổi, tên Đỗ Ngọc Hướng.
  • Rau càng cua là loại rau mọc dại rất nhiều ở tỉnh Bình Phước. Những năm gần đây, khi loại rau này bỗng trở thành đặc sản trong các nhà hàng, món ngon vị lạ trong bữa cơm nhiều gia đình Việt thì ông Lê Hữu Thọ, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long đã mạnh dạn đưa rau càng cua vào trồng trong nhà kính thu về lợi nhuận cao, mở ra một hước đi mới cho rau càng cua ở Bình Phước.
  • Nguyễn Huy sinh năm 1991, từng tốt nghiệp Đại học Tài nguyên – Môi trường thành phố Hồ Chí Minh nhưng không làm việc theo ngành học mà trở về quê hương Bình Long (Bình Phước) để lập nghiệp. Huy đã trải qua việc nuôi dê, buôn dê, chủ quán thịt dê rồi làm giám đốc công ty Dê Cười với món độc đáo là thịt dê 1 nắng, dê tắm nắng...
  • Với 4 sào đất quanh năm chỉ trồng rau mà gia đình anh Nguyễn Xuân Quang ở tổ 1, ấp Thanh Thịnh, xã Thanh Lương, Thị xã Bình Long (Bình Phước) có nguồn thu bình quân 300 triệu đồng mỗi năm. Tính ra mỗi tháng gia đình anh Quang có thu nhập trên dưới 25 triệu đồng...Một con số doanh thu trồng rau đáng mơ ước đối với nhiều hộ nông dân hiện nay.