Thịnh "loa": Người truyền lửa thiện lành của bóng đá Hải Phòng

Nguyễn Anh - Chính Minh Thứ bảy, ngày 20/03/2021 14:40 PM (GMT+7)
Với cổ động viên đặc biệt như anh Thịnh "loa", bóng đá dường như đã là một phần máu thịt không thể từ bỏ. Tình yêu của anh truyền cảm hứng không chỉ cho cổ động viên Hải Phòng mà còn cả những người hâm mộ bóng đá trên toàn đất nước.
Bình luận 0
Thịnh "loa": Người truyền lửa thiện lành của bóng đá Hải Phòng - Ảnh 1.

Anh Thinh "loa" luôn sát cánh cùng CLB Hải Phòng ở bất kì đâu

Anh Thịnh "loa" (tên thật là Trần Đức Thịnh) được biết đến là một CĐV rất đặc biệt của CLB Hải Phòng. Hiện tại, anh đang là một trong những CĐV chân chính thuộc thế hệ cũ, vẫn luôn âm thầm lặng lẽ tiếp lửa cho đội nhà ở bất kỳ hoàn cảnh nào.

Còn nhớ những ngày đầu tiên, anh Thịnh sắm cho mình một chiếc loa nhỏ hay còn gọi là "loa kẹo kéo" mang lên khán đài làm "quản ca" để bắt nhịp cho các CĐV Hải Phòng hát về về tình yêu quê hương đất nước.

Sau này khi đam mê lớn dần, anh đã đầu tư hẳn một chiếc loa chất lượng đặt trên xe Jeep đi diễu hành quanh thành phố trước mỗi trận đấu của đội nhà. Trên đường đi khuấy động phong trào, chiếc xe đặc biệt của anh Thịnh đi tới đâu, là người dân đều rất vui vẻ vẫn tay chào đón và cùng hoà chung không khí bóng đá cuồng nhiệt vào mỗi dịp cuối tuần.

Thịnh "loa": Người truyền lửa thiện lành của bóng đá Hải Phòng - Ảnh 2.

Anh Thịnh chụp ảnh kỷ niệm cùng phóng viên Dân Việt

Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, anh Thịnh "loa" cho biết, đã yêu bóng đá từ rất lâu: "Tôi xem bóng đá khi Hải Phòng còn có tới 6 đội bóng khác nhau: Điện, Cảng, Xi măng, Công an…

Sau đó giải tán dần chỉ còn lại Công an Hải Phòng. Nhưng lúc đó mình cũng mới chỉ như một cổ động viên phong trào, hôm nào hay thì đi, dở thì mình bỏ. Đến mùa giải 2010 - 2011 và đặc biệt là mùa giải 2014, khi Hải Phòng đoạt Cup quốc gia, tôi mới chính thức đam mê và trở thành một CĐV thực thụ của CLB".

"Đã đam mê thì không tính toán"

Thịnh "loa": Người truyền lửa thiện lành của bóng đá Hải Phòng - Ảnh 3.

Anh Thịnh cùng chiếc xe Jeep của mình diễu hành trước mỗi trận đấu của Hải Phòng

Chiếc xe Jeep của anh Thịnh "loa" cũng bắt đầu cho một câu chuyện đầy thú vị trên mọi nẻo đường đồng hành cùng CLB Hải Phòng. Anh nói "Tôi mê xe Jeep đã lâu, nhưng cũng bởi nhu cầu đi cổ động đội bóng mà quyết tâm lên tận Yên Bái mua con xe Jeep này về, trang trí cho nó đi khắp phố phường. Lái con xe này khá vất vả, bởi nó nặng, lại cộng hưởng tiếng loa, nhưng tôi rất yêu và gắn bó với nó".

Có những mùa giải, anh Thịnh cùng những người chiến hữu của mình đi khắp đất nước, không bỏ trận nào. Các năm 2010 – 2011 và 2014, đội bóng rất mạnh thì chẳng nói làm gì. Nhưng khi đội bóng không có phong đội tốt, có lúc rất yếu, nhưng chúng tôi vẫn đi. Nhiều khi đi Hà Nội, chúng tôi đều biết chắc chắn đội sẽ thua, bởi Hà Nội đang mạnh lắm, thế nhưng chúng tôi vẫn lên đường theo tiếng gọi của con tim và tình yêu dành cho CLB.

Anh Thịnh nghẹn ngào chia sẻ: "Bóng đá Hải Phòng cũng như bóng đá Việt Nam, có lúc thăng, lúc trầm, nhưng các cầu thủ cứ yên tâm vì chúng tôi vẫn luôn ở bên cạnh các bạn ở bất kì hoàn cảnh nào".

Sống thiện không chỉ trong bóng đá

Thịnh "loa": Người truyền lửa thiện lành của bóng đá Hải Phòng - Ảnh 4.

Anh Thịnh luôn là người tiên phong trong những hoạt động vì cộng đồng

Ngôi nhà của CĐV Thịnh "loa" nổi bật trong một khu phố với màu đỏ truyền thống của CLB Hải Phòng, trước cửa nhà in đậm dòng chữ "Nơi hội tụ đam mê". Đối với người dân TP. Hải Phòng, họ yêu quý, trân trọng và ngưỡng mộ tình yêu mà anh dành cho bóng đá.

Một cổ động viên trong Hội cổ động viên Hải Phòng chia sẻ: "Anh Thịnh"loa" đi đâu cũng có người nhận ra, đôi khi dùng dịch vụ họ còn miễn phí vì mến quá. Anh Thịnh được nhiều người yêu quý không chỉ bởi anh là một cổ động viên nhiệt thành, mà còn bởi những hoạt động vì cộng đồng anh luôn tiên phong đi đầu, hô hào mọi người cùng chung tay góp sức"

Chiếc xe Jeep của anh Thịnh không chỉ xuất hiện trong các trận đấu mà còn là "thành viên" của các cuộc vận động người dân nâng cao ý thức phòng chống Covid-19. Những lúc rảnh rỗi, anh Thịnh không ngại đánh xe lên quảng trường trung tâm hay các công viên, bật nhạc thiếu nhi cho các cháu nghe và cho người dân chụp ảnh.

Ngoài ra, có một điều rất gây ấn tượng với chúng tôi là anh Thịnh còn treo biển "cứu hộ xe máy hết xăng" ngay trước nhà, để giúp đỡ những người dân không may hết nhiên liệu.

Khi được hỏi về việc làm đầy nhân văn này, anh Thịnh bày tỏ "Có lần tôi đi Hà Nội cổ vũ bóng đá, về tới đường cao tốc thì hết xăng, may có xe cứu hộ tới giúp lúc nửa đêm. Cũng bởi vậy, tôi nghĩ tới chuyện tặng xăng cho người đi đường. Khi ý tưởng đi vào hoạt động, đã có nhiều người biết tới và ngỏ ý chung tay nhưng tôi đều từ chối, bởi xét về kinh tế cũng chẳng đáng là bao. Quan trọng là mình làm việc nhỏ nhưng ý nghĩa"

Anh Thịnh quan niệm, hãy cứ hành động và suy nghĩ hướng thiện, tích cực, thì mới sống khỏe, trẻ lâu. Anh mang đúng chất của người Hải Phòng không "lòng vòng", luôn vui vẻ, hảo sảng, nhiệt thành và có một niềm đam mê bóng đá bất tận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem