Thăng hoa ở Hải Phòng, Nguyễn Phú Nguyên khiến SLNA chạnh lòng!

Tuệ Minh Thứ hai, ngày 15/02/2021 09:10 AM (GMT+7)
Nguyễn Phú Nguyên đang là cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất ở V.League 2021. Trong năm mới, anh hy vọng sẽ được HLV Park Hang-seo để mắt tới.
Bình luận 0

Nguyễn Phú Nguyên và nỗi buồn chia tay SLNA

Trước thềm V.League 2021, ít người biết Nguyễn Phú Nguyên là ai. Nhưng với màn thể hiện ấn tượng trong màu áo Hải Phòng, tiền vệ trưởng thành từ "lò" SLNA đã khiến đội bóng quê hương phải suy nghĩ!

Nguyễn Phú Nguyên ăn mừng bàn thắng duy nhất giúp Hải Phòng đá bại Viettel 1-0. Ảnh: Hữu Trưởng

Nguyễn Phú Nguyên ăn mừng bàn thắng duy nhất giúp Hải Phòng đá bại Viettel 1-0. Ảnh: Hữu Trưởng

Sau 2 trận đã đấu, Hải Phòng toàn thắng (thắng đương kim vô địch V.League Viettel 1-0, thắng Nam Định 3-2), tạm dẫn đầu bảng tổng sắp.

Nguyễn Phú Nguyên ghi bàn đều như vắt chanh, đóng góp mỗi trận 1 bàn và đang nằm trong tốp những chân sút "nhả đạn" nhiều nhất (2 bàn) cùng với Đỗ Merlo (Sài Gòn FC), Eydison (Than Quảng Ninh), Rodrigo (Nam Định), Gramoz (Nam Định vòng 1, 2 và khoác áo Thanh Hóa từ vòng 3).

Điều đáng nói là nếu như Phú Nguyên thăng hoa bao nhiêu ở đất Cảng, thì đội bóng quê hương SLNA của anh lại đang gặp khó khăn. Sau 3 trận đã đấu, SLNA mới chỉ được vỏn vẹn 1 điểm (hòa T.Bình Định 1-1, thua HAGL 1-2, thua Sài Gòn FC 0-1).

"So với thời ở SLNA, đến Hải Phòng tôi được thi đấu nhiều hơn và đã phần nào thể hiện mình.

Nhưng với tôi, mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Mình còn phải nỗ lực tập luyện nhiều hơn nữa để được ra sân thường xuyên", Nguyễn Phú Nguyên chia sẻ.

Thăng hoa ở Hải Phòng, Nguyễn Phú Nguyên khiến SLNA chạnh lòng! - Ảnh 2.

Nguyễn Phú Nguyên trong màu áo đội bóng quê hương SLNA.

Trở lại quá khứ, Phú Nguyên được các thầy ở SLNA tuyển chọn vào lớp U11 sau khi xem anh đá giải huyện Nam Đàn quê nhà.

"Tôi xa gia đình từ năm lớp 6. Sau khoảng 10 năm tập luyện cùng các đội trẻ SLNA, lứa 1995 chúng tôi có 4 người được lên đội 1 là tôi, Hoàng Văn Khánh, Hồ Tuấn Tài, Nguyễn Viết Nguyên.

Ở V.League 2016, ngay trận đầu tiên được vào sân từ ghế dự bị trận tiếp B.Bình Dương, tôi đã ghi bàn góp phần vào chiến thắng 2-0 của SLNA ở vòng 24 và được đá nốt 2 trận cuối mùa.

Nhưng sang V.League 2017, tôi bị chấn thương dây chằng gối phải nghỉ vài tháng. Khi tập, đá lại thì không cạnh tranh được với vị trí bên cánh trái khi Phan Văn Đức chơi quá hay.

Chấn thương lưng lại đeo bám tôi ở V.League 2018, phải nghỉ tới 3 tháng và không đóng góp được gì cho đội bóng", Nguyễn Phú Nguyên kể về những ngày tháng phải vật lộn với chấn thương.

Tại V.League 2019, Nguyễn Phú Nguyên không nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Nguyễn Đức Thắng (hiện là Giám đốc kỹ thuật SLNA) và được Chủ tịch SLNA Nguyễn Hồng Thanh liên hệ cho tới Hải Phòng trong bản hợp đồng cho mượn.

Ước mơ lọt vào "mắt xanh" thầy Park

Kết thúc mùa giải 2019, Nguyễn Phú Nguyên trở lại SLNA đá V.League 2020 (chơi được 4 trận).

"Sau mùa giải 2020, tôi hết hợp đồng với SLNA và đã ký bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Hải Phòng có thời hạn 3 năm, kể từ V.League 2021.

Việc có bàn thắng ở trận ra quân (tính từ khi lên chơi V.League 2016, bàn thắng vào lưới Viettel ở V.League 2021 mới là pha lập công thứ… 2 của Phú Nguyên) gặp Viettel giúp tôi tự tin hơn rất nhiều.

Trở về Lạch Tray, được thi đấu trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, tôi càng hưng phấn hơn và đã có thêm 1 bàn thắng trong trận đấu với Nam Định.

Đó là món quà ý nghĩa mà tôi dành tặng cho con trai Gogi mới được gần 2 tháng tuổi", Phú Nguyên bộc bạch

Thăng hoa ở Hải Phòng, Nguyễn Phú Nguyên khiến SLNA chạnh lòng! - Ảnh 4.

Nguyễn Phú Nguyên ăn mừng bàn mở tỷ số trong chiến thắng 3-2 trước Nam Định ở vòng 2 V.League 2021.

Theo dòng tâm sự, Phú Nguyên kể anh lập gia đình từ cuối năm 2018. Nhưng mùa giải 2019, Phú Nguyên lại phải xa nhà đi Hải Phòng nên hai vợ chồng coi như "kế hoạch".

Thời gian qua đi, bé Gogi đã xuất hiện trong tổ ấm hạnh phúc của họ và là động lực không thể tuyệt vời hơn để Nguyễn Phú Nguyên cố gắng phát triển sự nghiệp:

"Giờ có con rồi nên mỗi khi tập luyện, thi đấu tôi đều nghĩ đến Gogi. Phải cố gắng làm những gì tốt nhất cho vợ con mình", Phú Nguyên bày tỏ.

Sinh ra trong gia đình làm nông, mẹ ở quê Nam Đàn hàng ngày vẫn đi trồng ngô, chăn bò mưu sinh, cha đi làm thêm bên ngoài, em trai vừa tốt nghiệp Đại học ngành Giáo dục thể chất nên Phú Nguyên còn phải lo phụ giúp thêm gia đình:

"Lúc này, tôi chỉ nghĩ tới việc nỗ lực từng ngày, đá chính thường xuyên, khẳng định mình ở cấp CLB và tránh những chấn thương đáng tiếc.

Việc được khoác áo đội tuyển Việt Nam là ước mơ đối với mọi cầu thủ. Nhưng trước tiên, mình cứ chơi thật tốt, đóng góp cho CLB đã rồi điều gì đến sẽ đến", Nguyễn Phú Nguyên bày tỏ ước mơ ở tuổi 26.

Nguyễn Phú Nguyên: "Cầu thủ Việt Nam tôi hâm mộ nhất và muốn noi theo là anh Trọng Hoàng. Anh Hoàng luôn hết mình trong tập luyện thi đấu. Về lối chơi, người tôi thích xem nhất là Quang Hải (Hà Nội FC). Trong đội hình, tôi có thể đá được các vị trí ở tuyến giữa và chơi hộ công".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem